Một thành phố nhỏ ở miền Nam Ukraina, bị cô lập nhiều tháng vì giao tranh, dự kiến sẽ có một khoảng dừng ngắn trong cuộc chiến kéo dài 4 năm rưỡi để viện trợ nhân đạo có thể tiếp cận và người dân có thể sơ tán. Theo ABC News, Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump đã đóng vai trò trung gian, dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraina xung quanh thành phố Oleshky, nơi bà mô tả là “trên bờ vực thảm họa”.
Các nhà đàm phán Ukraina, Nga và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận này vào thứ Sáu. Các quan chức từ cả ba phía đã xác nhận, tuy nhiên nhiều chi tiết vẫn chưa được công bố. Oleshky, nằm trong vùng Kherson bị chiếm đóng một phần, tọa lạc bên sông Dnipro, chia cắt lực lượng Ukraina và quân chiếm đóng Nga. Thành phố này đã bị lực lượng Moscow chiếm đóng ngay ngày đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022.
Thành phố này, từng là nơi sinh sống của khoảng 24.000 người, đã đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực và vật tư y tế trong nhiều tháng, không có điện, sưởi ấm hay nước sinh hoạt. Trước mùa đông khắc nghiệt sắp tới, những người còn ở lại đối mặt với nguy cơ tử vong vì đói hoặc bệnh tật. Tin từ ABC News cho biết, thỏa thuận bao gồm ba giai đoạn: ngừng bắn, sau đó là phân phối viện trợ nhân đạo và cuối cùng là sơ tán những dân thường muốn rời khỏi Oleshky.
Bà Melania Trump bắt đầu các cuộc đàm phán sau khi bà biết về tình hình tại Oleshky trong một sự kiện hồi tháng 9. Bà và một đại diện đã làm việc trực tiếp với giới lãnh đạo Nga và Ukraina để đưa ra các điều khoản. Việc giúp đỡ trẻ em ở các vùng xung đột đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng của bà trong nhiệm kỳ thứ hai của chồng bà.



