Charles Stuart, còn gọi là ‘Snake the Bigfoot Hunter’, vừa đưa ra những tuyên bố gây sốc, cáo buộc Đại học Cornell đang cố tình che đậy sự thật về việc thực hiện xét nghiệm DNA trên bộ xương được cho là của Bigfoot. Theo Stuart, kết quả xét nghiệm cho thấy bộ xương có 41.5% DNA người và 58.5% DNA Neanderthal.
Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Cornell đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc này, khẳng định trường đại học chưa từng thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào cho Stuart hay cung cấp báo cáo nào. Các tài liệu mà Stuart đưa ra làm bằng chứng cũng không đến từ trường đại học.
Stuart, người tự nhận đã tìm thấy bộ xương này tại Dãy núi Adirondack vào tháng 10 năm 2024, đặt tên cho nó là ‘Dack’. Anh ta tin rằng việc Cornell từ chối thừa nhận có liên quan đến một âm mưu lớn hơn nhằm ngăn chặn sự thật về Bigfoot được phơi bày.
“Cornell đang nói dối trắng trợn — tôi sẽ không im lặng,” Stuart tuyên bố với The Post khi được liên hệ về vấn đề này. Anh ta cho rằng đây là sự ‘hoảng loạn vì kiểm soát’ và việc anh ta công bố báo cáo DNA chưa bị chỉnh sửa là vì tin vào sự minh bạch.
Stuart còn tiết lộ kế hoạch phát hành một bộ phim tài liệu, trong đó có sự xuất hiện của một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm của Cornell được cho là đã thực hiện xét nghiệm. Anh ta ví von đây là câu chuyện ‘David và Goliath’ và tin rằng sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng.
Trong khi chờ đợi bộ phim tài liệu, bộ xương ‘Dack’ sẽ được trưng bày tại The Great New York State Fair vào cuối tháng 8. Câu hỏi liệu đây là Bigfoot thật, một trò lừa đảo hay một âm mưu nhằm thu hút khách tham quan vẫn còn bỏ ngỏ.



