Một thiếu nữ 13 tuổi đến từ Sugar Land, Texas, đang hồi phục sức khỏe sau khi bị một con cá barracuda cắn nghiêm trọng trong kỳ nghỉ gia đình tại quần đảo Turks và Caicos vào tuần trước. Claire Macdonel hiện đã trở về khu vực Houston và đang chuẩn bị trải qua phẫu thuật tay để điều trị vết thương.
Theo tin từ FOX 26, Claire và mẹ đã có cuộc phỏng vấn độc quyền, chia sẻ về vụ tấn công hiếm gặp. Họ cho biết một ngày bình thường tại bãi biển đã nhanh chóng biến thành chuyến đi cấp cứu. Claire muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nâng cao nhận thức, hy vọng có thể giúp các gia đình khác tránh khỏi trải nghiệm tương tự.
Claire dự kiến sẽ trải qua phẫu thuật sửa chữa gân vào thứ Tư và được dự đoán sẽ hồi phục hoàn toàn. Bất chấp trải nghiệm đáng sợ, cô bé vẫn bày tỏ tình yêu với đại dương và nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà sinh vật biển trong tương lai.
Các chuyên gia cho biết cá barracuda phổ biến ở vùng Vịnh nhưng các vụ tấn công người là rất hiếm. Họ khuyến cáo mọi người nên cẩn thận khi đi bộ ở vùng nước nông, tránh đeo các vật dụng sáng màu hoặc phản chiếu có thể thu hút cá. Austin Kirwin, Trưởng Đội Tuần Duyên Bờ Biển Galveston Island, khuyên mọi người nên xoa chân dưới nước để xua đuổi động vật dưới cát và luôn chú ý đến môi trường xung quanh.



