Một nhóm cứu hộ gồm ba tình nguyện viên 17 tuổi thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Marin đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải cứu một người leo núi bị thương nặng gần đỉnh núi Shasta hồi đầu tuần này.
Người leo núi này bị thương vào Chủ Nhật khi đang trên đường xuống. Nỗ lực giải cứu ban đầu bị trì hoãn vào thứ Hai do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đến thứ Ba, đội cứu hộ mới quay trở lại để thực hiện nhiệm vụ.
Jayne Wolk, một trong những tình nguyện viên 17 tuổi tham gia, chia sẻ về những thử thách của cuộc giải cứu: “Tôi 17 tuổi. Đây chắc chắn là một trong những điều khó khăn nhất tôi từng làm. Địa hình rất hiểm trở, gió rất mạnh và chúng tôi đang ở dưới mực nước biển nên việc phải lên cao quá nhanh thật khó khăn.”
Theo đội cứu hộ, các thiếu niên này đã hoàn thành hàng trăm giờ huấn luyện. Các nhân viên kiểm lâm leo núi đã hỗ trợ giữ cho người bị thương sống qua đêm cho đến khi đội tìm kiếm và cứu nạn đến.
Sau khi được hỗ trợ kiểm soát tình trạng hạ thân nhiệt, nạn nhân được cố định và chuẩn bị đưa xuống núi. Một trực thăng của Cục Cảnh sát Giao thông Hoa Kỳ (CHP) đã có thể hạ cánh và vận chuyển người này đến bệnh viện. Tình trạng sức khỏe cụ thể của nạn nhân không được công bố. Theo ABC News.



