Ông Jason Chavez, thành viên Hội đồng Thành phố Minneapolis, đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội sau khi kêu gọi yêu cầu người điều khiển trong các phương tiện tự lái, viện dẫn lý do xe Waymo đã gây ra cái chết cho mèo.
Trong một tuyên bố gửi tới nhiều hãng tin tức tại Minnesota, Thị trưởng Jacob Frey cho biết ông có kế hoạch phủ quyết đề xuất này, gọi đây là một “lệnh cấm gián tiếp”. Tuy nhiên, ông Frey nhấn mạnh thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực đón nhận “công nghệ đổi mới”, bao gồm cả các lựa chọn vận tải.
Dù thừa nhận những lo ngại về an toàn, Thị trưởng Frey khẳng định sẽ không ủng hộ một “lệnh cấm gián tiếp” đối với các phương tiện này. Ông cũng cho rằng việc yêu cầu có người điều khiển sẽ cản trở các dịch vụ taxi tự lái và dẫn đến giá cước cao hơn.
Theo tin từ Fox News ngày 2 tháng 10 năm 2026, nhiều người dùng mạng xã hội đã chỉ trích những phát biểu của ông Chavez, cho rằng ông đã phóng đại vấn đề và chuyển hướng sự chú ý khỏi các ưu tiên cấp bách hơn tại Minneapolis. Một số nhà bình luận còn mỉa mai gọi đây là “cuộc khủng hoảng thực sự” của thành phố.



