Thị trưởng La Marque, ông Keith Bell, đã trở lại tham dự cuộc họp hội đồng thành phố lần đầu tiên kể từ khi bị buộc tội hành vi phơi bày trái phép nơi công cộng, một vụ bắt giữ đã phủ bóng đen lên toàn bộ buổi họp.
Các phòng họp chật kín người, với mọi chỗ ngồi đều có người. Cuộc thảo luận nhanh chóng trở nên căng thẳng và đầy cảm xúc, khi cư dân hai phe đều bày tỏ quan điểm của mình một cách gay gắt. KPRC 2 là đoàn truyền hình duy nhất chờ đợi khi ông Bell đến Tòa Thị Chính, nhưng ông đã từ chối trả lời phỏng vấn.
Trong phần ý kiến công chúng, nhiều cư dân đã yêu cầu ông Bell từ chức, mô tả ông là kẻ vô liêm sỉ, bất tài, đồi bại, thiếu chuyên nghiệp và là kẻ dối trá. Ông Bell bị bắt vào thứ Sáu tuần trước với cáo buộc hành vi phơi bày trái phép nơi công cộng, một tội nhẹ, và đã nộp tiền bảo lãnh 75.000 đô la vào ngày hôm sau.
Tuy nhiên, một số cư dân khác lại kêu gọi sự kiên nhẫn và yêu cầu quy trình pháp lý được hoàn tất trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Họ nhấn mạnh rằng sự việc ông Bell bị bắt không đồng nghĩa với việc ông có tội và mọi quyết định nên chờ phán quyết của tòa án.
Đại diện của Thị trưởng Bell cho biết ông không có bình luận nào và sẽ không phát biểu trong khi vụ án còn đang chờ xử lý. Thông tin từ KPRC 2.



