Thị trưởng La Marque, Keith Bell, đang đối mặt với cáo buộc tội danh nhẹ về phơi bày dung tục sau khi bị bắt giữ vào thứ Sáu tại một công viên kinh doanh ở Angleton. Theo hồ sơ, ông Bell đã nộp khoản tiền bảo lãnh 75.000 đô la vào ngày hôm sau.
Vụ bắt giữ đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cư dân La Marque, một thành phố khoảng 20.000 dân. Hội đồng Thành phố dự kiến sẽ họp vào tối thứ Hai và ông Bell được cho là sẽ tham dự, theo các nguồn tin của KPRC 2.
Bà Vickie McChristian, người lớn lên ở La Marque, bày tỏ quan điểm rằng ông Bell nên từ chức. Bà nhấn mạnh rằng nếu người dân không thể trông cậy vào thị trưởng tuân thủ luật pháp, thì ông ấy đã không làm gương cho cộng đồng. Một cư dân khác, ông Mark R., cũng đồng tình, cho rằng các quan chức được bầu phải chịu trách nhiệm như mọi công dân khác.
Tuy nhiên, các lựa chọn để cách chức một thị trưởng đương nhiệm của thành phố là hạn chế. Thành phố không thể trực tiếp khiển trách hay cách chức ông Bell trừ khi điều lệ thành phố cho phép. Ông Bell cũng có thể tự nguyện từ chức. Thực tế này đang gây khó khăn cho một số cư dân La Marque, như bà Tammie Bradfute đã bày tỏ sự thất vọng vì cảm thấy họ không thể phế truất người mà họ đã bầu chọn.
Bài báo được đăng tải trên KPRC Click2Houston ngày 24 tháng 8 năm 2026.



