Một bức tranh khắc bằng đồng của danh họa Pablo Picasso, được đánh cắp từ một phòng trưng bày ở Wisconsin gần 10 năm trước, đã được thu hồi sau khi một chủ nhà ở Milwaukee giao nộp lại cho cảnh sát. Bức tranh khắc gốc năm 1949, có tên “Torero”, đã được mang đến Sở Cảnh sát Milwaukee vào ngày 5 tháng 8. Một chuyên gia đã xác nhận đó là bản in đã bị báo cáo mất tích khỏi phòng trưng bày nghệ thuật ở khu vực North Jefferson Street vào ngày 16 tháng 2 năm 2018. Ông Tim Dertz, chủ nhà ở Milwaukee, đã tìm thấy bức tranh quý hiếm này khi đang dọn dẹp một căn hộ sau khi một người thuê nhà bị trục xuất. Ông Dertz chia sẻ với WISN-TV rằng tác phẩm dường như đã ở đó một thời gian dài vì nó bám đầy bụi. Sau khi bạn của ông, một người buôn đồ cổ, nhận ra đây có thể là bức tranh bị đánh cắp từ phòng trưng bày của ông Bill DeLind, ông Dertz đã giao nộp nó cho cảnh sát. Ông DeLind cho biết ông đã ngay lập tức nhận ra bức “Torero” là của mình, vốn là một trong 30 bản sao đã được Picasso ký. Theo AP, bức tranh được định giá từ 35.000 đến 50.000 đô la vào thời điểm bị đánh cắp, và hiện có thể có giá trị gần 50.000 đô la nhờ câu chuyện thu hồi. Bức tranh vẫn đang nằm trong sự giám sát của cảnh sát Milwaukee trong khi các thủ tục bảo hiểm được xử lý. Theo hãng tin AP, thời hiệu truy tố đối với tội trộm cắp và tội phạm tài sản nói chung là sáu năm, mặc dù cuộc điều tra vẫn đang mở.
Bức tranh Picasso bị đánh cắp gần một thập kỷ trước được tìm thấy ở Milwaukee


