Gia đình và bạn bè đang gấp rút tìm kiếm một người đàn ông ở San Francisco đã mất tích sau khi rời khỏi nhà ở khu Castro vào thứ Ba. Gabriel Angelo Carreon, 32 tuổi, được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 8:50 sáng thứ Ba, rời nhà gần đường 17 và Diamond, đi bộ về phía trạm Castro Muni. Anh ta mặc quần jean, đeo ba lô và có thể đội mũ đỏ.
Carreon cao 5’7″, nặng khoảng 170 pounds và có mái tóc màu hồng đặc trưng. Bạn bè cho biết các tin nhắn gửi cho Carreon không được gửi đi và anh ta đã bỏ lỡ các cuộc hẹn quan trọng, điều rất bất thường đối với một người được mô tả là luôn liên lạc và đáng tin cậy.
Anh John Shinogle, bạn thân của Gabriel, chia sẻ: “Gabriel là một phần quan trọng của cộng đồng Castro, mọi người đều quý mến anh ấy và chồng của anh ấy. Gabriel luôn đặt người khác lên trước, luôn muốn mọi người cảm thấy đặc biệt và được hòa nhập, nên việc anh ấy mất tích trong mấy ngày qua thật sự gây sốc và báo động cho chúng tôi.”
Hôm thứ Sáu, một nhóm bạn bè và thành viên cộng đồng đã tổ chức một nỗ lực phát tờ rơi tìm kiếm trên khắp thành phố. Họ đã lập bản đồ các khu vực để đảm bảo không nơi nào bị bỏ sót. Bạn bè của Carreon đã liên hệ với nhiều khách sạn và nộp báo cáo cảnh sát. Tính đến tối thứ Sáu, Sở Cảnh sát San Francisco cho biết họ chưa có thông tin cập nhật nào về vụ việc.
Một số người không quen biết Carreon cũng đã tham gia tìm kiếm. Anh Ian Barrera, một người dân San Francisco, cho biết: “Chỉ mới ba ngày kể từ khi anh ấy mất tích, nên có vẻ như vẫn còn rất quan trọng. Thời gian là yếu tố then chốt và tôi nghĩ vẫn còn có thể làm được gì đó.”
Bất kỳ ai có thông tin được khuyến khích liên hệ với cảnh sát San Francisco hoặc gọi đường dây nóng của gia đình theo số 650-701-3540. Theo NBC Bay Area.



