Một thẩm phán liên bang đã lên án những nỗ lực nhằm viết lại lịch sử vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi ông miễn cưỡng bác bỏ vụ án xúi giục bạo loạn chống lại các thành viên của nhóm cực đoan Oath Keepers theo yêu cầu của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.
Quyết định này khép lại các vụ án liên quan đến ngày 6 tháng 1, vốn đã bị hủy bỏ sau các vụ ân xá và giảm án trên diện rộng của Tổng Thống Donald Trump vào năm ngoái, giải thoát những người bị kết án về các tội bạo lực với cảnh sát và các tội danh khác.
Vào tháng 4, Bộ Tư pháp đã hành động để tuyên bố vô hiệu các bản án đối với người sáng lập Oath Keepers Stewart Rhodes và những người khác trong vụ án xúi giục bạo loạn, những người có bản án được giảm nhẹ nhưng không được ân xá. Đây là một sự đảo ngược đáng kinh ngạc từ chính quyền Biden, vốn đã ca ngợi các bản án có tội trong một trong những vụ án nghiêm trọng nhất bắt nguồn từ vụ tấn công Điện Capitol.
Thẩm phán Tối cao Hoa Kỳ Amit Mehta, người đã giám sát các phiên tòa xét xử Oath Keepers, đã chỉ trích động thái của Bộ Tư pháp, viết trong phán quyết của mình rằng chính phủ “yêu cầu miễn tội cho các Bị cáo này về các tội danh chống lại chính Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, Thẩm phán Mehta viết rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận yêu cầu của chính quyền.
“Đây là vụ truy tố cuối cùng nhằm buộc những người chịu trách nhiệm về các sự kiện ngày 6 tháng 1 phải chịu trách nhiệm. Cuốn sách đó giờ đã đóng lại,” Thẩm phán Mehta, người được đề cử vào tòa án bởi Tổng thống Barack Obama, đã viết. “Lời bạt hôm nay làm giảm mức độ nghiêm trọng của ngày hôm đó, làm hoen ố công việc của các công tố viên và các sĩ quan thực thi pháp luật đã giành được các bản án này, và bào chữa cho các hành vi phạm tội đã khiến một trụ cột hàng thế kỷ của nền dân chủ của chúng ta – sự chuyển giao quyền lực tổng thống hòa bình – bị lung lay. Tòa án không thể viết một cái kết khác.”
Các bồi thẩm đoàn tại thủ đô quốc gia đã kết án các lãnh đạo và thành viên của Oath Keepers, cũng như các thành viên của một nhóm khác là Proud Boys, về việc dàn dựng các kế hoạch bạo lực để ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực hòa bình sau khi Tổng Thống Donald Trump thua trong cuộc bầu cử năm 2020 trước ông Biden. Rhodes được trả tự do khỏi nhà tù vào tháng 1 năm 2025, sau khi Tổng Thống Donald Trump giảm nhẹ bản án 18 năm mà ông phải nhận trong vụ án này.
Rhodes, người không bước vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và mô tả mình tại phiên tuyên án năm 2023 là một “tù nhân chính trị”. James Lee Bright, một luật sư đại diện cho Rhodes tại phiên tòa, đã viết trong một tin nhắn văn bản rằng ông “thất vọng về giọng điệu” trong ý kiến của Thẩm phán Mehta, nói thêm rằng “không cần thiết phải đưa ý kiến cá nhân của ông ấy theo cách đó.”
Tổng Thống Donald Trump đã lập luận rằng các bị cáo trong vụ ngày 6 tháng 1 đã bị đối xử không công bằng bởi hệ thống tư pháp, nói rằng các vụ ân xá nhằm chấm dứt “một sự bất công nghiêm trọng trên toàn quốc đã bị áp đặt lên người dân Hoa Kỳ” và bắt đầu “một quá trình hòa giải dân tộc.”
Theo tin từ Associated Press, hơn 1.200 người trên khắp Hoa Kỳ đã bị kết tội các tội danh liên quan đến ngày 6 tháng 1, bao gồm khoảng 200 người nhận tội tấn công lực lượng thực thi pháp luật. Phần lớn các bị cáo trong vụ ngày 6 tháng 1 đã được cấp các vụ ân xá “đầy đủ, trọn vẹn và vô điều kiện”, trong khi Rhodes và các bị cáo khác trong các vụ án xúi giục bạo loạn chỉ có bản án được giảm nhẹ. Tổng Thống Donald Trump cũng đã chỉ đạo tổng chưởng lý tìm cách bác bỏ khoảng 450 vụ án đang chờ xét xử bắt nguồn từ cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp.



