Trung Quốc đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo vào vùng Nam Thái Bình Dương, một hành động bị nhiều quốc gia trong khu vực lên án. Theo các chuyên gia, vụ phóng này, diễn ra từ một tàu ngầm hạt nhân, là lời cảnh báo rõ ràng gửi tới Hoa Kỳ.
Vụ thử nghiệm này nhằm phô diễn khả năng hạt nhân trên biển của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cho thấy Bắc Kinh sở hữu khả năng tấn công đáp trả ngay cả khi bị tấn công trước. Đây được xem là một bước đi có hệ thống của Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh đóng tàu ngầm hạt nhân, với tốc độ nhanh hơn cả Hoa Kỳ trong 5 năm qua, theo một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.
Tuy nhiên, việc sử dụng vùng biển quốc tế, vốn được bảo vệ bởi các hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân, đã vấp phải sự chỉ trích từ các quốc đảo Thái Bình Dương. Họ lo ngại về những tác động lịch sử từ các vụ thử hạt nhân trước đây của Hoa Kỳ, Anh và Pháp, vốn gây ô nhiễm môi trường và các vấn đề sức khỏe kéo dài.
Thủ tướng Quần đảo Solomon, Matthew Wale, đã bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng đây không phải là hành động của một người bạn. Australia và New Zealand cũng lên tiếng quan ngại về việc Trung Quốc đã không thông báo đầy đủ về vụ phóng. Thủ tướng Australia, Anthony Albanese, mô tả đây là “hành động khiêu khích làm mất ổn định khu vực”.
Bắc Kinh khẳng định đã thông báo cho các quốc gia liên quan, thể hiện sự cởi mở và minh bạch của quân đội Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định, dù có những quy định về thông báo phóng tên lửa, Trung Quốc không phải là thành viên của Bộ Quy tắc Hague, một văn bản không ràng buộc về mặt pháp lý. Có nhiều đồn đoán về loại tên lửa được phóng, với các nguồn tin khác nhau cho rằng đó là JL-2 hoặc JL-3.
Khi Trung Quốc ngày càng trở thành một cường quốc quân sự, việc nước này đối mặt với sự giám sát quốc tế chặt chẽ hơn là điều tất yếu. Giới quan sát cho rằng, nếu muốn trở thành một cường quốc quân sự hàng đầu, Trung Quốc cần tuân thủ các tiêu chuẩn tương tự như Hoa Kỳ, Anh và Pháp.



