Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã lên án mạnh mẽ hành động đàn áp ngày càng tăng đối với người theo đạo Thiên Chúa tại Iran, bao gồm cả một phụ nữ Công giáo đang tuyệt thực trong nhà tù khét tiếng tàn bạo này. Tuyên bố này của chính quyền Tổng Thống Donald Trump về vi phạm nhân quyền tràn lan của chế độ Iran diễn ra cùng lúc với các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran để đáp trả hành động nước này tấn công các tàu chở dầu thương mại trên eo biển Hormuz.
Phụ nữ theo đạo Thiên Chúa đang tuyệt thực là Ghazal Marzban, 42 tuổi, đang bị giam giữ tại nhà tù Evin ở Tehran, Iran. Theo hãng tin Human Rights Activists News Agency (HRANA), Marzban, một người Công giáo, đã bị kết án gần 10 năm tù vì thực hành đức tin Cơ đốc giáo của mình. Tình trạng sức khỏe của bà vào cuối tháng 5 đã suy giảm, và tình trạng hiện tại của bà không được biết rõ.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao cho biết: “Chúng tôi biết về những báo cáo này. Thật đáng lên án khi chế độ Iran tiếp tục đàn áp các dân tộc thiểu số tôn giáo, bao gồm cả người theo đạo Thiên Chúa Iran.” Tổ chức Article 18, một tổ chức thúc đẩy tự do tôn giáo tại Iran, cho biết sau khi Marzban cải đạo, bà đã bị cấm tham gia kỳ thi hành nghề luật sư. Chồng bà, người cũng cải đạo sang đạo Thiên Chúa, đã bị từ chối thuốc điều trị bệnh Parkinson của mình.
Theo tin từ Fox News, các chuyên gia về Iran nhận định rằng việc chế độ Iran tịch thu tài sản của nhà thờ St. Peter ở Tehran là một phần của áp lực hệ thống lên cộng đồng Thiên Chúa giáo, bao gồm cả những người cải đạo và các nhà thờ lịch sử. Họ cho rằng nếu chế độ Iran phục hồi sức mạnh, nó có thể gây ra những hậu quả lớn hơn trong khu vực và xa hơn.



