Hàng tháng sau vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran vào đầu cuộc chiến với Hoa Kỳ và Israel, các tín đồ sẽ tổ chức tang lễ và an táng kéo dài nhiều ngày cho cố Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei. Giai đoạn tang tóc này sẽ chứng kiến thi hài của ông Khamenei được rước đi qua các thành phố ở cả Iran và nước láng giềng Iraq. Chế độ thần quyền Iran có khả năng sẽ khuyến khích công chúng, viên chức chính phủ và lực lượng bán quân sự đổ ra đường phố để vinh danh ông.
Ông Khamenei, người lãnh đạo Iran gần bốn thập kỷ, đã thiệt mạng vào ngày 28 tháng 2 khi Hoa Kỳ và Israel cùng nhau phát động cuộc chiến. Lễ tang bị trì hoãn do cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Lễ tang sẽ là một phép thử đối với chế độ thần quyền đang bị tổn thương của Iran và khả năng huy động sự ủng hộ rộng rãi của công chúng, đặc biệt là sáu tháng sau vụ trấn áp biểu tình toàn quốc chống lại sự cai trị của ông Khamenei.
Một lượng lớn người tham dự cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra giẫm đạp gây chết người, như đã từng xảy ra trong tang lễ của Lãnh tụ Tối cao đầu tiên của Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, kèm theo một thỏa thuận sơ bộ với Hoa Kỳ, có thể đã cho phép chính quyền tự tin tổ chức buổi lễ và cho phép các quan chức cấp cao xuất hiện. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu con trai của ông Khamenei, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, có xuất hiện lần đầu trước công chúng trong các buổi lễ này hay không. Vị Lãnh tụ trẻ tuổi hơn, được cho là bị thương trong vụ tấn công giết chết cha mình, vẫn đang lẩn trốn.
Theo tin từ AP ngày 3 tháng 7 năm 2026, thi hài của ông Khamenei sẽ được trưng bày tại Grand Mosalla ở Tehran vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Vào thứ Hai, thi hài sẽ được rước đi diễu hành trên đường phố Tehran trước khi đưa đến thành phố Qom, cách đó khoảng 120 km về phía nam. Thứ Ba sẽ là ngày vinh danh ông Khamenei tại đây. Vào thứ Tư, thi hài của ông Khamenei sẽ được đưa đến Karbala, Iraq. Thứ Tư cũng sẽ đánh dấu kỷ niệm ngày các cuộc biểu tình chống lại sự cai trị của ông Khamenei, khi hàng nghìn người đã bị lực lượng an ninh giết chết. Cuối cùng, ông Khamenei sẽ được đưa về Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran, nơi ông dự kiến sẽ an nghỉ tại khu đền Imam Reza.
Có lo ngại rằng một vụ giẫm đạp tương tự có thể xảy ra trong tang lễ của ông Khamenei, nếu đám đông lên tới hàng triệu người. Vụ an táng Tướng Qassem Soleimani vào năm 2020 đã chứng kiến một vụ giẫm đạp khiến ít nhất 56 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.
Thỏa thuận tạm thời được đạt được vào tháng 6 đã tạo ra một cửa sổ 60 ngày để đàm phán các điều khoản của một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc chiến Iran, bao gồm các vấn đề về chương trình hạt nhân của Iran và Eo biển Hormuz. Các cuộc đàm phán kỹ thuật đã bắt đầu tại Qatar trong tuần này, nhưng đã bị phức tạp bởi những bất đồng sâu sắc và nhiều ngày trao đổi qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran về tương lai của eo biển.



