Các quan chức hàng đầu của Iran, bao gồm các anh em của cố Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã xuất hiện trước công chúng vào Chủ Nhật để tham dự lễ cầu nguyện tang cho ông. Sự xuất hiện này được xem là dấu hiệu của sự ổn định trong bối cảnh Iran đang phản ứng lại các yêu cầu của Hoa Kỳ trong đàm phán nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến.
Đám đông hàng trăm ngàn người đã hô vang khẩu hiệu “Chết vì Mỹ” và “Chết vì Israel”, đồng thời kêu gọi trả thù cho vụ tấn công ngày 28 tháng 2 đã cướp đi sinh mạng của Lãnh đạo Tối cao 86 tuổi và các quan chức cấp cao khác, dẫn đến cuộc chiến. Một số phần tử cứng rắn thậm chí còn kêu gọi ám sát Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Theo tin từ AP, Lãnh đạo Tối cao mới của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Ông được cho là đang ẩn mình sau khi được cho là bị thương trong vụ không kích làm thiệt mạng cha mình.
Trước đây, Israel đã nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo cấp cao của Iran, đặc biệt là vào thời kỳ đỉnh điểm của cuộc chiến trước lệnh ngừng bắn tháng 4, và cũng từng đe dọa sẽ giết hại ông Mojtaba Khamenei.
Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran với mục tiêu mở cửa trở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz và thu hồi chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Bà Ziba Naderi, 42 tuổi, một y tá tham dự tang lễ, cho biết Iran cần tuân theo mệnh lệnh của ông Mojtaba Khamenei. “Tôi đã nghe lời kêu gọi trả thù, nhưng lãnh đạo của chúng ta phải nói chúng ta cần làm gì, và chúng ta phải lắng nghe ông ấy.”
Nhiều quan chức cấp cao khác của Iran đã có mặt, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf và Tư lệnh Lực lượng Quds, Esmail Qaani. Các băng rôn và cờ tưởng niệm cố Lãnh đạo Tối cao đã được giương cao trong đám đông đang ngày càng tăng.
Một số người tham dự tang lễ đã công khai đề cập tên Tổng thống Donald Trump, yêu cầu giết ông. Ông Mohammad Rasouli, một nhà thơ, đã gọi ông Trump là “kẻ đại hỗn” và cho rằng “thế giới không còn là nơi tốt đẹp” cho ông ta, khiến đám đông reo hò.
Ông Gholamreza Sabooni, 29 tuổi, bày tỏ: “Họ đã giết vị imam của chúng tôi, chúng tôi nên giết lãnh đạo của họ, Trump.”
Cùng thời điểm đó, Tổng thống Trump đang có bài phát biểu tại Washington D.C. nhân kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hoa Kỳ, và ông đã tự hào về “thành công to lớn” của quân đội Hoa Kỳ tại Venezuela và Iran.
Các cơ quan an ninh Hoa Kỳ đã theo dõi các mối đe dọa từ Iran nhắm vào ông Trump và các quan chức chính phủ khác trong nhiều năm, bắt nguồn từ lệnh của ông Trump năm 2020 về vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani. Iran đã nhiều lần phủ nhận việc lên kế hoạch giết ông Trump, mặc dù các hình ảnh tuyên truyền của phe cứng rắn từ lâu đã gợi ý rằng ông Trump nằm trong tầm ngắm của Tehran.
Cuộc đàm phán về việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn dường như tạm dừng cho đến khi kết thúc tang lễ. Tang lễ này cũng là một màn thể hiện sự đoàn kết và thách thức khi Iran đòi quyền kiểm soát đối với Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng cho năng lượng toàn cầu mà nước này đã đóng cửa trong chiến tranh. Hoa Kỳ đã bác bỏ những yêu cầu này, và hai bên vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề quan trọng khác.



