Hàng triệu người dân Iran đã đổ về thủ đô Tehran vào thứ Bảy để tham dự lễ tang chính thức bắt đầu của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đánh dấu sự khởi đầu của một tuần lễ quốc tang nhằm thể hiện sức mạnh và sự kiên cường của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Trong không khí trang nghiêm, thi hài của ông Khamenei, 86 tuổi, được đặt trong một quan tài bọc cờ Iran tại khu phức hợp Hồi giáo Grand Mosalla ở trung tâm Tehran. Bên cạnh ông là bốn người thân đã thiệt mạng cùng ông trong cuộc tấn công mở màn chiến tranh với Hoa Kỳ và Israel cách đây bốn tháng.
Hàng chục ngàn người, nhiều người mặc đồ đen, đã bắt đầu tập trung từ sáng sớm sau lời kêu gọi của giới lãnh đạo. Cờ Iran tung bay trên khắp các đường phố, thay thế cho các biểu ngữ tôn giáo thường thấy, phản ánh sự gia tăng của chủ nghĩa dân tộc kể từ khi cuộc chiến bùng nổ.
Nhiệt độ lên đến 93 độ F (34 độ C) buộc ban tổ chức phải phun sương làm mát những người có mặt. Theo dự kiến, số người tham dự sẽ còn đông hơn vào thứ Hai, khi linh cữu của ông Khamenei được rước đi trên các đường phố Tehran, với ước tính có thể lên tới 15-20 triệu người.
Sự kiện tang lễ này, vốn bị trì hoãn do xung đột, có sự tham dự của các quan chức cấp cao, lãnh đạo quân sự và nhiều đoàn ngoại giao quốc tế, bao gồm cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, các phái đoàn từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ và Afghanistan.
Trong bối cảnh an ninh là mối quan tâm hàng đầu, sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào một buổi lễ tưởng niệm hồi năm 2024 khiến 84 người thiệt mạng, các nhà chức trách Iran đã tăng cường biện pháp bảo vệ. Các cuộc lễ tang sau đó sẽ diễn ra tại Qom, Iraq và cuối cùng là tại quê nhà Mashhad của ông Khamenei vào thứ Năm.
Theo tin từ NBC News ngày 4 tháng 7 năm 2026, người kế nhiệm ông Khamenei là con trai ông, Mojtaba, 56 tuổi, được cho là đã bị thương trong vụ tấn công, nhưng tình trạng thương tích vẫn chưa được công bố.



