Ngôi sao phim hành động Sylvester Stallone chia sẻ rằng ông cố tình giấu đi nhiều câu chuyện đen tối nhất trong cuốn hồi ký mới ra mắt, bởi vì ông không muốn tạo ra một “bữa tiệc thương hại” cho độc giả.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với The New York Times, Stallone đã mở lòng về một tuổi thơ đầy rẫy sự bỏ rơi, bạo lực và gần như không có tình cảm yêu thương. Ông mô tả người cha của mình là người nóng nảy và thường xuyên dùng bạo lực. Stallone kể lại một kỷ niệm khi ông được cha gửi đi mua bánh mì và đã mang về loại bánh có hạt thay vì bánh mì thường, dẫn đến việc bị cha đánh đập và ngất đi.
Nam diễn viên cũng chia sẻ rằng mẹ ông chưa bao giờ thể hiện tình cảm với ông, và ông phải sống xa nhà từ khi còn rất nhỏ, chỉ được cha mẹ ghé thăm mỗi tháng một lần. Ông thừa nhận rằng sự thiếu thốn tình cảm này đã định hình con người ông, khiến ông trở nên “rất cứng rắn, theo một cách sai lầm”.
Stallone cho biết ông chỉ thực sự trải nghiệm tình yêu chân thật khi ở tuổi 70, với người vợ và các con của mình. Ông tin rằng sự giận dữ và khao khát đã định hình nên các nhân vật nổi tiếng của ông như Rocky và Rambo, điều này được ghi nhận trong sự nghiệp lẫy lừng của ông.
Thông tin này được báo cáo bởi Stephanie Giang-Paunon từ Fox News Digital, xuất bản ngày 26 tháng 9 năm 2026.


