Diễn viên Bruce Campbell, nổi tiếng qua loạt phim kinh dị “The Evil Dead”, chia sẻ với Fox News Digital về lý do ông rời xa hệ thống phim trường truyền thống để làm bộ phim độc lập “Ernie & Emma”. Ông cho biết, kinh nghiệm đầu tiên với một bộ phim của hãng phim lớn đã khiến ông bị loại khỏi vai chính, bộ phim sau đó bị biên tập lại, đổi tên và không bao giờ ra mắt. Điều này để lại một “hương vị rất cay đắng” trong ông về các hãng phim.
Campbell, người đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, cho biết ông chỉ còn khoảng 5 năm để sống. Tuy nhiên, ông vẫn tập trung vào việc điều trị và tiếp tục công việc. Với “Ernie & Emma”, ông không chỉ đóng vai chính mà còn viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Đây là dự án đầu tiên ông cảm thấy được tự do sáng tạo tuyệt đối, giống như khi làm bộ phim “The Evil Dead” đầu tiên.
Bộ phim “Ernie & Emma” đánh dấu sự thay đổi lớn so với các vai diễn kinh dị và hành động mà Campbell từng thể hiện. Phim kể về Ernie Tyler, một người bán lê ở thị trấn nhỏ, bắt đầu một chuyến đi sau khi vợ ông, Emma, qua đời. Chuyến đi này đưa ông qua những cung bậc cảm xúc về sự mất mát, tình yêu và khả năng bắt đầu lại. Toàn bộ phim được quay tại miền Nam Oregon, quê nhà của ông, mang đến một trải nghiệm sản xuất độc đáo và ý nghĩa cho cả Campbell và vợ ông, Ida Gearon, người đồng hành cùng ông trong dự án này.
Chia sẻ về quá trình làm phim cùng vợ, Campbell cho biết đây là lần hiếm hoi họ không tranh cãi, bởi cả hai có chung một mục tiêu và tầm nhìn. Ông coi đây là một trải nghiệm kỳ lạ nhưng không muốn quay lại cách làm việc cũ. Hiện tại, Campbell đang thực hiện chuyến lưu diễn quảng bá phim tại các rạp chiếu phim độc lập trên toàn quốc.


