Nhiều ánh mắt đổ dồn về Caitlin Clark vào tối thứ Tư khi cô có màn tái xuất sau chấn thương trong trận đấu trên sân khách tại Los Angeles.
Tuy nhiên, thay vì một sự trở lại đầy vinh quang, đội Indiana Fever đã phải rượt đuổi đội Los Angeles Sparks trong suốt trận đấu và cuối cùng chịu thất bại 106-92. Siêu sao Clark không tìm thấy nhịp điệu của mình, tỏ ra hoàn toàn lạc lõng sau khi bình phục chấn thương lưng.
Một phần lớn màn trình diễn thiếu gắn kết này là do huấn luyện viên trưởng Stephanie White, người đã giới hạn thời gian thi đấu của Clark chỉ còn 16 phút. Cách tiếp cận này có thể đã phá hỏng mọi cơ hội để thần đồng này thiết lập nhịp độ trận đấu.
Clark kết thúc trận đấu với chỉ 9 điểm, 4 lần bắt bóng bật bảng và 3 pha kiến tạo. Chỉ số cộng trừ -16 của cô đã nói lên tất cả.
Đội Los Angeles Sparks ra sân trong tình trạng thiếu vắng nhiều ngôi sao quan trọng như Kelsey Plum và Cameron Brink. Tuy nhiên, trong khi đội Sparks đang thiếu người nhưng vẫn thi đấu hết mình để giành chiến thắng, thì Indiana lại có vẻ như đang quản lý quá mức tài sản quý giá nhất của mình.
Với Clark bị hạn chế số phút thi đấu và Aliyah Boston vắng mặt, Kelsey Mitchell đã phải gánh vác toàn bộ gánh nặng tấn công. Mitchell đã làm tốt vai trò của mình với 29 điểm, thực hiện 5/9 cú ném ba điểm. Tuy nhiên, một cầu thủ thi đấu nổi bật không thể ngăn cản một đội LA thi đấu hiệu quả.
Sparks có tỷ lệ ném ba điểm là 45%, thực hiện 9/20 cú ném thành công để giành chiến thắng 106-92. Bước đi tiếp theo của HLV White là cho Clark ngồi ngoài trong trận đấu với Mercury vào thứ Năm, trong khi Boston sẽ trở lại.
Sau trận thua trước một đội Sparks thiếu người, có thể đặt câu hỏi liệu cách tiếp cận thận trọng của Indiana có hiệu quả hay không. Đội Fever hiện đã rơi xuống thành tích 12 thắng và 9 thua. Bài viết được tổng hợp từ tin tức của Fox News.



