Nam diễn viên Stephen Baldwin, người từng có cơ hội trở thành ngôi sao lớn ở Hollywood, đã chia sẻ về quyết định rời xa ngành công nghiệp điện ảnh để theo đuổi đức tin và công việc mục vụ. Sau vai diễn trong bộ phim tội phạm đoạt giải Oscar năm 1995, “The Usual Suspects”, Baldwin, 60 tuổi, cho biết anh không bao giờ khao khát trở thành một siêu sao như Tom Cruise.
Động lực thay đổi lớn nhất đến với Baldwin vào năm 2001 khi anh và vợ, Kennya, thuê một người giúp việc người Brazil. Người này cho biết mình được Chúa gửi đến với lời tiên tri rằng hai vợ chồng sẽ trở thành Kitô hữu tin lành và bắt đầu một công việc mục vụ. Ban đầu hoài nghi, Baldwin dần bị thuyết phục sau khi tham dự một số sự kiện Tin lành và chứng kiến một nhóm thanh niên trượt ván kết hợp trượt ván với việc rao giảng Phúc âm.
Quyết định này đã dẫn Baldwin rời bỏ Hollywood để tập trung vào các dự án phim ảnh và podcast mang đậm tính tôn giáo. Anh cũng cho biết những phát ngôn về tôn giáo và chính trị của mình đôi khi khiến Hollywood cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên, Baldwin bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, tận hưởng vai trò ông và tin rằng những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin, gọi Chúa Giê-su là “tảng đá” và vợ mình là “mỏ neo”.



