Stephen A. Smith, người dẫn chương trình của “Straight Shooter”, đã lên tiếng phản bác những lời chỉ trích về bữa tối của ông với Tổng Thống Donald Trump vào thứ Năm, đặt câu hỏi: “Các người đang làm cái quái gì vậy?”. Ông Smith cho biết trong chương trình của mình rằng ông muốn đưa ra một số vấn đề với Tổng Thống Trump, nhưng ưu tiên hàng đầu là thông báo cho tổng thống rằng “Việc hạn chế các sáng kiến DEI đã có tác động khác. Nó đã làm nản lòng các CEO của các tập đoàn trong khu vực tư nhân trong việc hỗ trợ tài chính và từ thiện cho các trường HBCU vì họ sợ rằng điều đó sẽ bị coi là một sáng kiến DEI mà họ đang thực hiện.”
Ông Smith nói thêm: “Tôi cần tổng thống lên tiếng phản đối điều đó, và ông ấy nói rằng ông ấy chưa từng nghĩ đến điều đó và đó là điều ông ấy sẽ giải quyết, chưa kể đến việc ông ấy đã gọi điện để đảm bảo với tôi rằng đó chính xác là điều ông ấy sẽ giải quyết trong vài ngày tới khi gặp gỡ các quan chức HBCU. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi đã cố gắng, như tôi luôn làm và sẽ luôn làm.”
Ông Smith đã gặp Tổng Thống Trump, diễn viên hài Bill Maher và nhạc sĩ Kid Rock tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 15 tháng 10. Ông Smith lập luận, “Tất cả những người phàn nàn về việc tôi đến Tòa Bạch Ốc với Bill Maher, các người đang làm cái quái gì vậy? Các người đã làm gì chưa? Các người đang làm gì? Tôi xin lỗi vì đã chửi thề… Nhưng thật nực cười. Ý tôi là, nó vẫn chưa đủ.”
Ông Smith cũng bảo vệ cuộc gặp với Tổng Thống Trump trong một lần xuất hiện trên chương trình “The View” vào thứ Tư, nói với các đồng dẫn chương trình rằng ông sẽ không xin lỗi vì điều đó. Khi được hỏi liệu việc gặp gỡ Tổng Thống Trump có giúp ích gì khi ông ấy có “lịch sử thiên vị chủng tộc rõ ràng” hay không, ông Smith đáp: “Tôi không biết. Chúng ta sẽ biết, nhưng ông ấy là tổng thống của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, và tôi thề rằng tôi sẽ cố gắng.”
Theo Fox News, ngày 24 tháng 10 năm 2026.



