Mới đây, South Philly Food Co-Op đã quy tụ cộng đồng cư dân để tham dự Harvest Jawn, lễ hội đường phố mùa thu thường niên với các hoạt động ẩm thực, âm nhạc, các nhà cung cấp địa phương và vui chơi cho gia đình.
Bà Ashley Gonzalez, quản lý tiếp thị và truyền thông của South Philly Food Co-Op, cho biết: “Harvest Jawn mang đậm nét đặc trưng của Philadelphia; chúng tôi rất chú trọng vào các hoạt động địa phương.” Bà nói thêm, đây là một phần trong sứ mệnh của cửa hàng tạp hóa thuộc sở hữu cộng đồng này nhằm phục vụ khu dân cư xung quanh, “sử dụng thực phẩm như một động lực vì điều tốt đẹp.”
Lễ hội thân thiện với gia đình có sự tham gia của hơn 40 nhà cung cấp, bao gồm các xe bán đồ ăn và hội chợ thủ công, cùng với các chương trình âm nhạc và hoạt động dành cho trẻ em. Bạn Bentley Depaula, cư dân Nam Philadelphia, chia sẻ: “Tôi rất vui vì mình đã đến đây vì có rất nhiều đồ ăn, tôi thấy thú nhồi bông và nhà hơi nữa.” Dù thời tiết mưa có đe dọa, nhưng truyền thống hàng năm vẫn tiếp tục.
Các tổ chức phi lợi nhuận địa phương cũng tham gia. Tổ chức Homies Helping Homies đã sử dụng lễ hội để tuyển tình nguyện viên và kết nối cư dân với các nguồn lực. Ông Anthony Adams, đồng sáng lập tổ chức, cho biết: “Chúng tôi là một tổ chức tương trợ dựa trên cộng đồng Point Breeze & Grey’s Ferry, chúng tôi thực hiện 6 đợt phân phát mỗi tháng.”
Theo những người tổ chức, lễ hội là một cách để thể hiện sự trân trọng đối với khu dân cư mà hợp tác xã gọi là nhà. Bà Romny Volquez, cũng là cư dân Nam Philadelphia, nhận xét: “Thật sự rất tuyệt vời.” Tin tức từ 6abc.



