Thương hiệu giày Converse, thuộc sở hữu của Nike, đã phải lên tiếng xin lỗi và thu hồi một quảng cáo mới đây sau khi vấp phải sự phản ứng dữ dội từ công chúng. Một số người dùng mạng xã hội cho rằng hình ảnh trong quảng cáo có vẻ gợi nhớ đến biểu tượng của tổ chức phân biệt chủng tộc Ku Klux Klan (KKK) và nạn nhân của các vụ treo cổ.
Quảng cáo này giới thiệu ca sĩ Karina của nhóm nhạc K-pop aespa, quảng bá cho các mẫu giày Chuck 70 X và Run Star Crush. Trong ảnh, Karina đứng dưới ánh đèn với đôi giày đen kiểu dáng cao cổ, mặc một chiếc váy trắng dài. Tuy nhiên, cách tạo dáng và ánh sáng đã khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của một thành viên KKK đội mũ trùm đầu, với đôi giày được so sánh với nạn nhân bị treo cổ.
Nhiều nhân vật công chúng, bao gồm cả Dân biểu Troy Carter (D-La.), đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Ông Carter ra tuyên bố gọi chiến dịch quảng cáo là “phân biệt chủng tộc, liều lĩnh và vô cùng xúc phạm”.
Trước làn sóng phản đối, Converse đã gỡ bỏ quảng cáo khỏi các kênh truyền thông xã hội và đưa ra lời xin lỗi chính thức. “Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi hiểu tại sao hình ảnh này gây khó chịu sâu sắc và thừa nhận rằng chúng tôi đã làm sai”, thông cáo của công ty nêu rõ. “Chúng tôi sẽ làm tốt hơn trong tương lai.”
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh Nike đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cả việc giá trị cổ phiếu sụt giảm đáng kể và việc bị loại khỏi danh sách S&P 100 sau gần 18 năm.
Theo tin từ Fox News Digital.



