Chương trình hài kịch Saturday Night Live (SNL) mới đây đã có một màn châm biếm Giám đốc điều hành Anthropic, Dario Amodei, xoay quanh những lo ngại về sự phát triển nhanh chóng và tiềm năng nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo (AI). Trong một tiểu phẩm mang tên “Weekend Update”, nữ diễn viên Jane Wickline đã hóa thân thành Amodei, thể hiện một hình tượng nhút nhát, đổ mồ hôi và ám ảnh về AI.
Tiểu phẩm lấy cảm hứng từ một cuộc phỏng vấn gần đây của Amodei với CNN, trong đó ông không khẳng định chắc chắn rằng AI sẽ không hủy diệt nhân loại. Bài tiểu luận “We Must Pace the Frontier” của ông, được công bố trong bối cảnh gia tăng các cảnh báo về nguy cơ tuyệt chủng do AI, đã kêu gọi các công ty công nghệ, bao gồm cả Anthropic, làm chậm lại quá trình phát triển AI.
Trong đoạn hài kịch, nhân vật Amodei của Wickline tuyên bố: “Tôi muốn đảm bảo với bạn rằng, nếu chúng ta có thể gây áp lực lên các nhà lập pháp để tạo ra các rào cản, chúng ta sẽ có thể ngăn chặn tôi.” Khi được hỏi làm thế nào công ty của ông sẽ không hủy diệt chúng ta, nhân vật Amodei lắp bắp trả lời: “Đó là một câu hỏi rất khó.”
Điểm nhấn của tiểu phẩm là màn độc thoại nội tâm đầy ám ảnh của Amodei, với giọng nói biến đổi giữa Sméagol và Gollum trong “Chúa tể những chiếc nhẫn”. Cuối cùng, nhân vật buột miệng: “AI là quỷ dữ, và tôi là kẻ tạo ra nó.”
SNl còn châm biếm các lãnh đạo AI khác, bao gồm cả Sam Altman của OpenAI, khi cho rằng họ “không tán thành những gì chúng tôi đang làm”. Nhân vật Amodei còn ví von AI như một công cụ để xây dựng vũ khí và kết thúc bằng lời kêu gọi: “Tôi thúc giục bạn thúc giục tôi dừng lại.”
Màn nhại lại này đã khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, thu hút cả những người trong ngành công nghệ lẫn khán giả xem SNL, phản ánh sự lo ngại chung về những rủi ro tiềm ẩn của AI. Bài viết được đăng trên CNET ngày 28 tháng 9 năm 2026.



