Hãng Six Flags thông báo sẽ trang bị dây an toàn cho một số tàu lượn siêu tốc của mình sau khi một người đàn ông rơi xuống đất và tử vong trên tàu Goliath tại tiểu bang Georgia hồi đầu tháng này. Ông John Reilly, Giám đốc Điều hành của Six Flags, cho biết công ty đang củng cố các biện pháp an toàn trong toàn bộ công viên, bao gồm việc lắp đặt thêm dây an toàn cho tàu Goliath và các loại tàu tương tự, vốn đã có thanh chắn bảo vệ.
Tàu Goliath tại Six Flags Over Georgia sẽ tiếp tục đóng cửa để chờ đánh giá an toàn, cùng với tám tàu khác tại năm công viên khác. Công ty cũng đã thuê các kỹ sư độc lập và chuyên gia kiểm định thiết bị để rà soát các quy trình an toàn trên toàn bộ hệ thống công viên giải trí của họ. Một vụ tai nạn tương tự đã xảy ra vào ngày 12 tháng 10, khi ông Hassan Jihad Ibn Kariem, 42 tuổi, tử vong sau khi bị văng ra khỏi tàu Goliath, khiến bốn hành khách khác bị thương. Cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang tiếp diễn.
Đây không phải là lần đầu tiên du khách gặp nạn tại các công viên của Six Flags. Trước đó, một cựu chiến binh Hoa Kỳ đã tử vong vào năm 2011 sau khi bị văng ra khỏi một tàu lượn ở New York. Năm 2013, một phụ nữ thiệt mạng khi trượt khỏi dây an toàn và rơi từ một tàu lượn ở Texas. Năm 2022, một thanh niên 22 tuổi tử vong vì chấn thương sọ não sau khi đi trên tàu X2 tại Six Flags Magic Mountain, California. Gia đình nạn nhân đã đạt được thỏa thuận với công viên về vụ kiện tử vong không đúng quy định.
Theo BBC News.



