Siêu mẫu Cindy Crawford chia sẻ gia đình bà đang “đau đớn hơn cả sự đau đớn” trước sự ra đi của con trai Presley Gerber. “Con là một tâm hồn ngọt ngào, xinh đẹp, luôn yêu thương và được yêu thương, bây giờ và mãi mãi”, bà viết trên Instagram.
Presley Gerber, 27 tuổi, đã qua đời vào ngày 20 tháng 9 tại một trung tâm cai nghiện ở California. Giới chức đang điều tra nguyên nhân cái chết, nghi do sử dụng thuốc quá liều. Theo Sở Cảnh sát Santa Monica, không có dấu hiệu phạm tội trong cái chết của anh.
Giống như mẹ và em gái Kaia, Presley Gerber cũng theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Anh có buổi ra mắt sàn diễn thời trang đầu tiên cho thương hiệu Moschino của Ý khi mới 16 tuổi.
Em gái Kaia Gerber cũng đã đăng tải một bài viết xúc động tưởng nhớ anh trai. Cô chia sẻ những kỷ niệm thời thơ ấu và viết thư gửi cho Presley: “Con đang học cách yêu anh khi không thể nhìn thấy anh nữa… cách trở thành chị gái của anh trong một thế giới mà con không thể với tới anh”.
Trong những năm gần đây, Presley Gerber đã cởi mở chia sẻ về các vấn đề sức khỏe tâm thần và việc sử dụng chất gây nghiện, thường xuyên đăng video trên Instagram cho các buổi “Thứ Hai Sức khỏe Tâm thần”.
Cha của Presley, Rande Gerber, là một doanh nhân nổi tiếng, đồng sáng lập thương hiệu rượu tequila Casamigos cùng với George Clooney. Theo BBC News, gia đình đã bày tỏ lòng biết ơn về sự ủng hộ và tình cảm từ mọi người trong giai đoạn khó khăn này.



