Siêu du thuyền Launchpad trị giá hàng trăm triệu đô la của tỷ phú Mark Zuckerberg đã không phản hồi lời kêu gọi giúp đỡ từ một chiếc thuyền nhỏ gặp sự cố ngoài khơi Alaska, theo lời kể của một hành khách trên một du thuyền khác đã thực hiện công tác cứu hộ.
Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 3 tháng 8, khi một chiếc thuyền skiff dài 21 feet hết nhiên liệu giữa Petersburg và Juneau. Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đã nhận được tin báo và phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Tuy nhiên, chiếc du thuyền Wilderness Legacy, một tàu du lịch đã cũ, mới là đơn vị đầu tiên tiếp cận và lai dắt chiếc thuyền gặp nạn vào nơi an toàn.
Một hành khách có tên Michael Love trên du thuyền Wilderness Legacy đã chia sẻ trên mạng xã hội Bluesky rằng, khi thuyền trưởng của tàu ông thông báo siêu du thuyền Launchpad của Zuckerberg, vốn ở gần đó hơn, đã không phản hồi lời kêu cứu, “đã có sự phẫn nộ gần như đồng loạt vang lên”.
Phát ngôn viên của Mark Zuckerberg, Brian Baker, cho biết đội ngũ trên du thuyền Launchpad chỉ biết về sự cố khi công tác cứu hộ đã diễn ra. Ông Baker khẳng định chiếc thuyền skiff “không gặp nguy hiểm” và mọi người đều an toàn. Ông cũng cho biết ông chủ Facebook không có mặt trên tàu vào thời điểm đó.
Theo Công ước Quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển (SOLAS), thuyền trưởng của bất kỳ con tàu nào khi nhận được tín hiệu cầu cứu đều có nghĩa vụ tiến hành cứu giúp với tốc độ nhanh nhất có thể. Vụ việc này đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về trách nhiệm của các cá nhân giàu có trong các tình huống khẩn cấp, theo tin từ NBC News.



