Lễ hội nhạc Jazz L.A. lần đầu tiên, dự kiến có sự góp mặt của các ngôi sao như John Legend và Janelle Monae, đã đột ngột bị hủy bỏ vào tuần trước. Sự kiện này để lại nhiều nghệ sĩ và nhà cung cấp trong tình cảnh khó khăn, không thể thu hồi các chi phí ban đầu đã bỏ ra.
Trang web của lễ hội hiện chỉ thông báo “sắp có thông tin cập nhật” mà không đưa ra thêm chi tiết nào về sự kiện dự kiến diễn ra từ thứ Sáu tuần này đến ngày 23 tháng 8.
Ông Martin Ludlow, nhà tổ chức, cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu rằng: “Do các chi phí an toàn công cộng và chi phí hành chính không lường trước được vào phút cuối liên quan đến việc cấp phép cuối cùng cho Lễ hội Trên Bãi Biển, chúng tôi đã đi đến quyết định không may là hoãn Lễ hội Jazz L.A. lần đầu tiên trong năm nay.” Ông cũng nhấn mạnh cam kết mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho khán giả và nghệ sĩ.
Nhiều nghệ sĩ và nhà cung cấp đã phải gánh chịu các chi phí đầu tư ban đầu. Saxophonist Leah Concialdi so sánh sự việc này với “Lễ hội Fyre của L.A.”, ám chỉ đến sự kiện tai tiếng năm 2017. Cô cho biết ban tổ chức lẽ ra nên bắt đầu với quy mô nhỏ hơn và dần mở rộng.
Pianist Bokani Dyer, đến từ Nam Phi, cho biết ông sẽ lỗ 3.000 đô la Mỹ vì vé máy bay khứ hồi không hoàn lại, theo quản lý của ông. Saxophonist Isaiah Collier ước tính thiệt hại khoảng 10.000 đô la Mỹ, và bày tỏ sự thông cảm với các nhà cung cấp thực phẩm bị tồn kho hàng hóa dễ hỏng.
Vụ việc này đặt ra câu hỏi về năng lực tổ chức và quản lý tài chính của các sự kiện quy mô lớn. Theo NBC News, ông Ludlow trước đây từng là thành viên hội đồng thành phố L.A. và đã nhận tội vào năm 2006 vì âm mưu biển thủ quỹ công đoàn cho chi phí vận động tranh cử.



