Tay golf số 1 thế giới, Scottie Scheffler, đã lần đầu tiên giành chiến thắng kể từ tháng Giêng tại giải đấu ở Memphis, bỏ xa các đối thủ tới 8 gậy. Đây là một ngày Chủ Nhật khá “nhàm chán” trên PGA Tour, cho thấy sự vượt trội của Scheffler so với phần còn lại.
Trong khi đó, Rory McIlroy, dù đã có những cuộc trao đổi “quan trọng” với CEO PGA Tour, đã có một màn trình diễn đáng thất vọng. McIlroy kết thúc giải đấu với điểm số âm 8, cách biệt 25 gậy so với người chiến thắng, và thừa nhận bản thân không có đủ thời gian luyện tập, khiến cho màn trình diễn của anh trở nên mờ nhạt.
Về phần Jordan Spieth, mùa giải của anh đã chính thức kết thúc khi không thể lọt vào BMW Championship. Dù có một vòng đấu ấn tượng vào thứ Năm, Spieth đã không thể duy trì phong độ và cuối cùng xếp hạng 52 trong FedEx Cup. Lần cuối cùng Spieth giành chiến thắng trên PGA Tour đã cách đây hơn 4 năm, và anh đã không thể nâng cao chiếc cúp FedEx Cup trong suốt 11 năm qua.
Bài viết cũng đề cập đến việc questioning Scottie Scheffler là một điều “ngớ ngẩn”, khi anh ấy đã có một mùa giải thành công với 1 chiến thắng, 5 lần về nhì, 2 lần về ba và tổng cộng 11 lần lọt vào Top 10 sau 17 lần ra sân. Chiến thắng tại FedEx St. Jude Championship đã dập tắt mọi nghi ngờ về phong độ của anh.
Thông tin được tổng hợp từ OutKick ngày 17 tháng 8 năm 2026.



