Hai khán giả nữ, Kasey Thomason và con gái Annie, đã kể lại việc họ bị đe dọa trục xuất khỏi một trận đấu bóng rổ WNBA giữa đội Indiana Fever và Atlanta Dream vào ngày 16 tháng 8 vừa qua tại State Farm Arena, Atlanta. Lý do là vì họ mặc chiếc áo phông có in dòng chữ “XX/XY Athletics”, biểu tượng cho sự khác biệt sinh học giữa nam và nữ.
Theo lời kể của bà Kasey Thomason trên kênh Fox News Channel’s “The Ingraham Angle”, một nhân viên an ninh đã tiếp cận họ và yêu cầu che hoặc thay chiếc áo này bằng áo của đội Atlanta Dream. Bà Thomason cho biết nhân viên an ninh này dường như không hiểu rõ lý do vì sao chiếc áo bị coi là “xúc phạm”, chỉ nói rằng “có người đã báo cáo và nói nó gây khó chịu”.
Cô con gái Annie, 17 tuổi, bày tỏ sự bàng hoàng trước sự việc, cho rằng điều này là chưa từng xảy ra với cô. “Tôi không hiểu ai lại cảm thấy bị xúc phạm bởi chiếc áo này”, Annie chia sẻ.
Liên đoàn Bóng rổ Nữ Hoa Kỳ (WNBA) đã đưa ra tuyên bố thừa nhận vụ việc, khẳng định “điều này lẽ ra không nên xảy ra”. Tuy nhiên, Annie cho rằng lời giải thích này không làm cô cảm thấy tốt hơn và tin rằng “sẽ còn tái diễn nếu mọi người không thực sự làm gì đó để ngăn chặn”.
Bài báo cũng trích dẫn một cuộc thăm dò của New York Times/Ipsos vào năm 2025, cho thấy đa số người dân Hoa Kỳ, kể cả đa số đảng viên Dân chủ, không đồng tình với việc vận động viên chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ. Bà Thomason bày tỏ quan điểm rằng sự đồng thuận của công chúng còn cao hơn kết quả cuộc thăm dò, với tỷ lệ 90-10 hoặc 95-5 ủng hộ việc bảo vệ thể thao nữ khỏi sự tham gia của nam giới chuyển giới.
Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về vai trò và sự bao hàm trong thể thao nữ, cũng như vấn đề về bản dạng giới và các quy định liên quan trong các giải đấu chuyên nghiệp.



