Phát biểu trong một đoạn video đăng tải lên Instagram hôm thứ Hai, nữ phát thanh viên chương trình “TODAY” Savannah Guthrie đã tha thiết kêu gọi người đã bắt cóc mẹ mình, bà Nancy Guthrie, hãy “làm điều đúng đắn” và “cho chúng tôi biết phải tìm bà ở đâu”.
Bà Nancy Guthrie, 84 tuổi, đã bị bắt cóc từ nhà riêng gần Tucson, Arizona vào đầu tháng 2, gần sáu tháng trước. Bà vẫn còn mất tích.
“Gia đình chúng tôi đang trong cảnh khổ đau. Chúng tôi đang sống trong một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Chúng tôi đã làm hết sức mình và sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm bà,” Savannah Guthrie chia sẻ trong video.
Nữ phát thanh viên tin rằng “chưa bao giờ là quá muộn để làm điều đúng đắn” và cầu xin người đã bắt cóc mẹ mình hãy giúp họ đưa mọi chuyện đến hồi kết.
Trước đó, vào cuối tháng 6, Savannah Guthrie cũng đã có một lời kêu gọi tương tự trên chương trình “TODAY” sau khi có báo cáo về một bức thư thứ hai gửi đến các hãng truyền thông, cho rằng bà Nancy đã qua đời. Tuy nhiên, bức thư này không kèm lời xin lỗi hay yêu cầu tiền chuộc.
Gia đình bà Savannah Guthrie đã treo giải thưởng 1 triệu đô la cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp tìm thấy bà Nancy. Bất kỳ ai có thông tin xin liên hệ 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
Thông tin này được đăng tải lần đầu trên TODAY.com.



