Thành phố San Francisco đã tổ chức Lễ Juneteenth lần thứ tư với cuộc diễu hành và ăn mừng diễn ra vào thứ Bảy tuần này.
Cuộc diễu hành diễn ra trên đường Market Street, với người dân tham gia đi bộ, diễu hành trên các xe hoa và lái những chiếc xe cổ.
“Tôi đã sống ở Vùng Vịnh khoảng bảy năm và tôi luôn thích tham gia những sự kiện như thế này,” một người tham dự tên Jessica chia sẻ.
Cuộc diễu hành thường niên của thành phố bắt đầu sau khi Juneteenth trở thành ngày lễ liên bang vào năm 2021, đây là năm thứ tư lễ kỷ niệm này được tổ chức. Thị trưởng Daniel Lurie là một trong những quan chức thành phố có mặt tại buổi lễ.
“Tôi tự hào khi có mặt ở đây trên đường Market để ăn mừng Lễ Juneteenth, cộng đồng người da đen của chúng ta vô cùng quan trọng và đóng góp vào sự sôi động của San Francisco, và hôm nay các bạn thấy rõ điều đó,” Thị trưởng Lurie phát biểu.
Tamara Walker, nhà sản xuất sự kiện cho Lễ Juneteenth, cho biết: “Chúng tôi đang kỷ niệm Lễ Juneteenth, chúng tôi ở đây vì Tự do của quá khứ, Tự do của hiện tại, và vẫn tiếp tục đại diện cho tổ tiên của chúng tôi.”
Lễ Juneteenth kỷ niệm ngày những người nô lệ tại Texas nhận được tin về việc họ được tự do vào năm 1865, hai năm sau Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ.
Bà Walker nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng ghi nhớ quá khứ để hướng tới tương lai.
“Tự do của quá khứ, tự do của hiện tại có nghĩa là chúng ta vẫn đang đấu tranh vì sự công bằng và bình đẳng,” bà nói.
Tại thành phố, người dân đã cùng nhau tôn vinh quá khứ và ăn mừng hiện tại.
Tin từ NBC Bay Area cho biết.



