San Francisco tràn ngập niềm vui và sự hân hoan vào Chủ Nhật khi thành phố tổ chức Lễ Diễu Hành Tự Hào thường niên lần thứ 56, thể hiện một bức tranh rực rỡ về bản sắc, tự do và sự hòa nhập của cộng đồng LGBTQ+.
Dòng người sắc cầu vồng trải dài trên Đại lộ Market, nơi hàng ngàn người tụ tập để tham dự một trong những sự kiện Tự Hào lớn nhất cả nước. “Tôi muốn đến đây để chúc mừng tất cả mọi người và khuyến khích sự tử tế lẫn nhau,” bà Amy Hackleman, người đã đến từ South Lake Tahoe để tham dự, chia sẻ.
Đối với nhiều người, cuộc diễu hành vừa là một lễ kỷ niệm vừa là một hành động ủng hộ. “Tôi muốn ủng hộ cộng đồng bất kể điều gì. Họ xứng đáng nhận được tất cả,” bà Jessi Bentley, cư dân Alameda, cho biết. “Tôi là người song tính, vì vậy điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi cảm thấy mình được hòa nhập”, bà Maya Rantala từ Alameda nói thêm.
Các nhà tổ chức ước tính có khoảng 56.000 người tham gia, bao gồm các nhóm cộng đồng, tổ chức vận động chính sách, lãnh đạo địa phương và Thị trưởng Daniel Lurie. “Năng lượng thật tuyệt vời! Nó điện giật trên khắp các con phố,” ông Lurie nói. “Chúng ta đang cho thế giới thấy cách chúng ta tổ chức Lễ Tự Hào. Cộng đồng LGBTQ+ của chúng ta là yếu tố làm nên sự đặc biệt và độc đáo của San Francisco.”
Mặc dù ngày hôm đó tràn ngập lễ kỷ niệm, nhưng cũng có những khoảnh khắc hoạt động xã hội. Tiếng hô vang phản đối vang lên ở một số khu vực trên tuyến đường diễu hành, nhấn mạnh những lo ngại còn tồn tại về quyền của cộng đồng LGBTQ+ trên toàn quốc. “Quyền của chúng ta đang bị tấn công! Chúng ta phải làm gì? Đứng lên! Chống trả!” những người biểu tình hô vang.
Các nhà hoạt động chuyển giới đặc biệt nổi bật, thu hút sự chú ý đến cái mà họ gọi là làn sóng luật pháp ngày càng gia tăng nhắm vào cộng đồng LGBTQ+ trên khắp đất nước. “Bạn phải lên tiếng. Bạn phải có mặt,” bà Honey Mahogany, Giám đốc Sáng kiến Chuyển giới của San Francisco, nói. “Họ muốn chúng ta im lặng, họ muốn chúng ta sợ hãi, vì vậy đã đến lúc chúng ta không được lùi bước.”
Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng đã có mặt, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng lịch sử của các hoạt động vận động cho cộng đồng LGBTQ+. “Việc lên tiếng đã tạo ra sự khác biệt lớn – từ việc huy động chống lại AIDS đến vị trí chúng ta ngày hôm nay,” bà Pelosi nói. “Cảm ơn vì lòng yêu nước của các bạn.”
An ninh được bố trí rõ ràng trong suốt sự kiện, với các sĩ quan cảnh sát San Francisco túc trực dọc theo tuyến đường diễu hành. “Chúng tôi phải huy động rất nhiều nguồn lực, rất nhiều sĩ quan, và chúng tôi rất vui khi được làm điều đó,” Chánh Thanh tra Cảnh sát Derrick Lew cho biết. Sau lễ diễu hành, các buổi lễ kỷ niệm tiếp tục tại Quảng trường Civic Center, nơi đám đông tụ tập cho Lễ Hội Tự Hào, với âm nhạc, biểu diễn và các sự kiện cộng đồng. Ngày kết thúc với màn trình diễn đầy màu sắc, tràn đầy năng lượng về sự đoàn kết, kiên cường và tự hào.
Theo ABC7 News.



