Một cuốn sách mới của Charles Spencer, em trai cố Công nương Diana, đã gây chú ý trên toàn thế giới với những cáo buộc nghiêm khắc nhắm vào Vua Charles III, chồng cũ của Diana. Cuốn sách có tựa đề “Swan Song: Diana, My Sister” (Khúc hát thiên nga: Diana, Chị tôi) cho rằng ông Spencer đã tranh cãi với Thái tử Charles lúc bấy giờ về kế hoạch để Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, khi đó 15 và 12 tuổi, đi bộ phía sau quan tài mẹ trong đám tang năm 1997.
Theo lời ông Spencer, ông đã nói với Thái tử Charles rằng Diana, người qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris ở tuổi 36, sẽ không muốn các con trai mình phải trải qua thử thách đó. Ông cáo buộc Thái tử đã nổi giận và nói rằng: “Hãy yên tâm, chúng ta sẽ sớm quên cô ấy thôi.” Ông Spencer cũng buộc tội Thái tử Charles có thái độ “khinh thường” đối với vợ cũ và tỏ ra “hân hoan” sau khi bà qua đời.
Sau khi các đoạn trích của cuốn sách được công bố vào tuần trước, Cung điện Buckingham đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ, điều hiếm thấy theo tiêu chuẩn đo lường của Hoàng gia. “Đức Vua nhận thức rằng nỗi đau mất mát do mất đi người thân có thể làm lu mờ lý trí, ảnh hưởng đến phán đoán và nhuộm màu ký ức theo những cách mà người khác không nhận ra, ngay cả nhiều năm sau mất mát đó,” tuyên bố cho biết.
Ông Spencer vẫn giữ vững lời tuyên bố của mình, khẳng định với BBC rằng ông đang nói sự thật. Về phản bác của Hoàng gia, ông đặt câu hỏi: “Ngài ấy có tức giận không? Ngài ấy có tức giận hay ngài ấy đang xấu hổ?” Theo tin từ The Associated Press, cuốn sách này đã khơi lại những vết thương lòng kéo dài hàng thập kỷ trong Hoàng gia Anh.
Cuốn sách của ông Spencer cũng chỉ trích Hoàng gia vì cái mà ông mô tả là “thiếu sự quan tâm rõ ràng” đối với Hoàng tử Harry lúc bấy giờ 12 tuổi. Ông nhớ lại cậu cháu trai trông “nhỏ bé, gầy gò và cô độc” như thế nào sau đám tang. “Tất nhiên, cậu bé cần những cái ôm của Diana, và điều đó sẽ mãi mãi bị tước đoạt khỏi cậu,” ông viết. “Nhưng thay vì sự bình tĩnh và nuôi dưỡng, cậu bé lại bị bỏ mặc cho đến khi mất kiểm soát.”
Một số nhà phê bình đặt câu hỏi tại sao ông Spencer lại cảm thấy cần phải khơi lại nỗi đau và sang chấn sau 30 năm. Tuy nhiên, nhà quý tộc này cho biết ông muốn ghi lại suy nghĩ và ký ức của riêng mình về Diana, “một lần và mãi mãi, thay vì cảm thấy khó chịu khi đọc lại ý kiến của người khác, nhiều trong số đó dựa trên những điều không đúng sự thật.”



