Một tướng lĩnh quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã xuất hiện công khai lần đầu tiên sau nhiều tháng, trong bối cảnh Tehran chuẩn bị cho lễ tang kéo dài nhiều ngày của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Các bức ảnh được truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy Tướng Ahmad Vahidi đã tham dự một cuộc họp về tang lễ của ông Khamenei, 86 tuổi, và sau đó ngồi cạnh quan tài của ông trong một buổi lễ nhỏ được tổ chức vào tối thứ Năm gần nơi ở cũ của vị lãnh tụ tối cao tại trung tâm Tehran.
Theo các chuyên gia, Tướng Vahidi đã trở thành một nhân vật quan trọng trong việc hoạch định lập trường cứng rắn của Iran trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Hoa Kỳ. Ông được cho là thuộc một nhóm nhỏ có liên hệ trực tiếp với Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, người được cho là đã bị thương trong vụ tấn công của Israel vào ngày 28 tháng 2 khiến cha ông, ông Khamenei, thiệt mạng.
Tướng Vahidi đã không xuất hiện công khai kể từ ngày 8 tháng 2, vài tuần trước khi cuộc chiến Iran bắt đầu. Israel đã tiêu diệt các lãnh đạo cấp cao trong quân đội và chính phủ Iran trong cuộc chiến, và cũng đe dọa tính mạng của Ayatollah Mojtaba Khamenei.
Video do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy buổi lễ tang ông Khamenei gần khu nhà ở của ông tại Tehran. Một cuộc không kích của Israel ngay từ đầu cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của ông Khamenei và một số thành viên gia đình ông. Truyền thông nhà nước cho biết thi thể ông Khamenei được đặt trong quan tài trên bục, với những bông tulip đỏ được xếp phía trước.
Vào sáng thứ Sáu, lực lượng an ninh đã khiêng quan tài của ông Khamenei, giờ đây được phủ quốc kỳ Iran, bằng tay đến Grand Mosalla ở Tehran. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, quan chức và các quan khách nước ngoài đã đi ngang qua quan tài của ông Khamenei, cũng như của các thành viên gia đình khác của ông đã thiệt mạng, bao gồm cả cháu gái 14 tháng tuổi của ông.
Bắt đầu từ thứ Bảy, Iran sẽ tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày cho ông Khamenei, và thi thể ông sẽ được đưa đến các thành phố ở cả Iran và nước láng giềng Iraq. Giới chức dự định đóng cửa đường phố, không phận và cuộc sống hàng ngày ở Tehran khi những người tiếc thương kỷ niệm cuộc đời của ông Khamenei, người đã lãnh đạo Iran trong nhiều thập kỷ bằng bàn tay sắt, đồng thời đối đầu với phương Tây.
Thông tin này được cung cấp bởi Associated Press.



