Hannah Harper, quán quân ‘American Idol’ mùa 24, đã chia sẻ độc quyền với Fox News Digital về việc chồng cô đã từ bỏ sự nghiệp kéo dài gần một thập kỷ trong ngành thực thi pháp luật để cùng cô lên đường theo đuổi sự nghiệp ca hát nhạc đồng quê.
Hannah cho biết: “Việc này đã củng cố hôn nhân của chúng tôi theo những cách mà tôi chưa từng biết rằng những cơ bắp đó hoạt động, nếu điều đó có ý nghĩa”. Cô nói thêm: “Chồng tôi đã công tác trong ngành thực thi pháp luật được tám năm và đã treo phù hiệu của mình để tôi có thể theo đuổi điều này.”
Quyết định này được đưa ra khi lịch trình của Harper bùng nổ sau chiến thắng ‘American Idol’, khiến cặp đôi tìm cách giữ gìn gia đình trong khi quản lý lịch trình lưu diễn ngày càng bận rộn. Harper hiện đang trong chuyến lưu diễn quốc gia đầu tiên và gần đây đã ký hợp đồng đối tác thương hiệu lớn đầu tiên với Sargento.
Tuy nhiên, làm việc song song với chồng đôi khi cũng mang lại những thử thách, Harper chỉ ra. “Tôi nghĩ thử thách lớn nhất bây giờ là vì cả hai chúng tôi đều làm việc, là ‘OK, khi nào là giờ nghỉ ngơi?’”, cô nói. “Nhưng cả hai chúng tôi đều rất vui khi cùng nhau xây dựng điều này.”
Trước khi trở thành quán quân, Harper và chồng, Devon Mendenhall, đã xây dựng cuộc sống cùng nhau. Cặp đôi kết hôn năm 2018 và chào đón con trai đầu lòng một năm sau đó, hiện có ba người con trai.
Harper cho biết cách tiếp cận “tất cả vì gia đình” của họ đã trở thành một trong những phần đáng giá nhất trong thành công của cô. “Toàn bộ gia đình tôi đi cùng tôi trên đường, cả hai anh em trai của tôi, bố mẹ tôi, các con tôi. Và tôi nghĩ thật đặc biệt khi mọi người đều có một vai trò và một công việc, và mọi người đều cảm thấy được tham gia.”
Ca sĩ xúc động khi nói về sự hy sinh của chồng. “Nhưng hơn hết, tôi cảm thấy vinh dự khi anh ấy sẵn sàng từ chức khỏi vị trí của mình. Rất nhiều người đàn ông sẽ không làm điều đó. Tôi nghĩ lòng tự trọng của họ sẽ cản đường, và người đàn ông đó sẽ làm mọi thứ có thể vì bất cứ điều gì tôi yêu cầu anh ấy làm.”
Theo Fox News



