Marc Summers, người từng dẫn chương trình “Double Dare” trên Nickelodeon, đã chia sẻ những câu chuyện về tính cách và những thói quen của Bob Barker, người dẫn chương trình quá cố của “The Price is Right”. Trong một cuộc phỏng vấn với Joe Sibilia, Summers cho biết các cáo buộc về môi trường làm việc độc hại, quấy rối tình dục và phân biệt đối xử tại “The Price is Right” là hoàn toàn có thật, thậm chí còn tệ hơn những gì được phơi bày trong loạt phim tài liệu gần đây của E!.
Summers, 74 tuổi, bày tỏ sự tiếc nuối vì ông Barker không còn sống để tự bào chữa. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Bất cứ điều gì có trên đó đều là sự thật và còn hơn thế nữa. Tôi có thể kể cho ông nghe những câu chuyện ngoài luồng khiến tóc ông dựng đứng mà là sự thật.”
Theo Summers, cái tôi của Bob Barker không hề giảm bớt khi máy quay ngừng quay. Ông nhớ lại: “Khi Dorothy Jo (vợ của Barker) qua đời, ông ấy đã thay đổi và cái tôi của ông ấy lớn đến mức không thể chứa vừa trong căn phòng. Mọi thứ đều xoay quanh Bob. Trên cửa phòng thay đồ và trên áo sơ mi của ông ấy đều ghi ‘WGMC’ – ‘MC Vĩ Đại Nhất Thế Giới’. Thật nực cười.”
Summers cũng kể về kinh nghiệm làm việc với Barker khi ông còn trẻ. Mặc dù có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng vấn đề tài chính là một trở ngại. Ông từng viết 50 câu hỏi cho Barker khi chỉ được yêu cầu 25, với hy vọng nhận được khoảng 400-500 đô la, nhưng cuối cùng chỉ nhận được 50 đô la.
Trong khi đó, Holly Hallstrom, cựu người mẫu “Barker’s Beauties”, đã lên tiếng khẳng định các cáo buộc về quấy rối tình dục của Dian Parkinson đối với Bob Barker là đúng sự thật. Hallstrom cho biết bà bị sa thải khỏi chương trình vào năm 1995 sau khi từ chối công khai đứng về phía Barker khi Parkinson đệ đơn kiện ông. Hallstrom cho rằng các nhà sản xuất đã đổ lỗi cho việc tăng cân của bà do dùng thuốc, nhưng thực tế là bà đã bị trả thù vì không tham gia vào chiến dịch PR của Barker.
Bà Hallstrom và Barker đã có một cuộc chiến pháp lý kéo dài gần một thập kỷ sau khi ông kiện bà phỉ báng. Bà đã phản tố cáo buộc phỉ báng, gây tổn hại tinh thần và phân biệt đối xử. Cuối cùng, CBS đã đồng ý bồi thường cho Hallstrom một khoản tiền được cho là hàng triệu đô la, mặc dù các điều khoản không được tiết lộ và không phải là lời thừa nhận hành vi sai trái.
Nhiều người quen thuộc với Bob Barker đã lên tiếng bảo vệ ông, gọi ông là “được yêu mến” và “MC vĩ đại nhất lịch sử truyền hình”. Tuy nhiên, lời khai của Marc Summers và Holly Hallstrom đã mang đến một góc nhìn khác về người dẫn chương trình huyền thoại này.



