Nidia Delfín cho biết anh trai mình, Luis Delfín Enríquez, 48 tuổi, bị còng tay ngồi trong xe của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) khi chiếc xe này đụng vào ông Miguel Parra Hernandez ở Houston, Texas vào thứ Bảy tuần trước. Theo lời bà, anh trai bà đang trên đường đi ăn sáng cùng các nhân viên thì bị ICE bắt giữ. Bà khẳng định anh trai mình không có tiền án tiền sự, không có lệnh bắt giữ và đang trong quá trình xin thẻ xanh.
“Anh ấy có công ty nhỏ của riêng mình. Anh ấy thuê người trong cộng đồng. Anh ấy là một người tốt,” bà nói và cho biết thêm anh trai bà đã chứng kiến “sự cố kinh hoàng này”. Bà kêu gọi những người dân chứng kiến sự việc lên tiếng để ông Parra có thể được công lý.
Ông Cesar Espinosa, thuộc tổ chức FIEL Houston, đại diện cho gia đình ông Parra, cho biết hai người đàn ông bị giữ trong xe ICE đã “chứng kiến toàn bộ sự việc”, bao gồm cả “thời điểm ông Miguel [Parra] bị xe đâm”.
Chưởng lý Quận Harris, ông Sean Teare, nói với NBC News hôm thứ Ba rằng các video thu thập được cho thấy ông Parra đã bị cố ý đâm. Ông Teare cho biết văn phòng của ông đang tìm cách phỏng vấn các nhân chứng trong quá trình điều tra vụ việc.
“Đây là hành vi cố ý đâm và cán người bằng phương tiện giao thông, và trong trường hợp đó, đó là hành vi tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người tại Texas,” ông Teare nói.
Một quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa cho biết các nhân viên ICE tại hiện trường có đeo máy quay trên người và cơ quan này đang xem xét video để phục vụ điều tra nội bộ. Tuy nhiên, ICE đã tuyên bố các cáo buộc rằng cơ quan này cố tình đâm ông Parra là “vô căn cứ và sai sự thật”.
Theo một báo cáo của cơ quan giám sát chính phủ công bố hôm thứ Tư, Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) và ICE đã không phát triển các hướng dẫn vận hành cụ thể để giải thích cách nhân viên của họ nên sử dụng máy quay trên người.
Ông Espinosa cũng cho biết ông Parra không cảm thấy an toàn tại bệnh viện, nơi các nhân viên ICE đã canh giữ ông 24/7.
Theo các luật sư đại diện cho ông Parra, ông đã ở Hoa Kỳ 34 năm, đến đây từ năm 14 tuổi và làm nghề trát vữa. Người đàn ông đi cùng ông Parra trong xe trước khi cả hai bỏ chạy được xác định tên là “Omar”, không có tiền án tiền sự hay lệnh trục xuất nào đang chờ xử lý.
Bà Delfín và các nhà hoạt động đã chỉ trích ICE vì đã truy đuổi ông Parra trong khi có những người di cư bị còng tay trong xe, gây nguy hiểm cho mọi người.
ICE cho biết họ đang truy đuổi một người đàn ông tên là Jose Mendoza Cervantes, người bị cáo buộc phạm nhiều tội và đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Espinosa khẳng định không ai, kể cả ông Parra, nhận ra hoặc biết ông Mendoza là ai, và đã trưng ra ảnh của ông Mendoza tại buổi họp báo.



