Một phụ nữ ở Vùng Vịnh San Francisco đã gặp rắc rối lớn khi nhận được hàng loạt vé phạt tốc độ và phí cầu đường FasTrak, tất cả là do ai đó đã in một bản sao giấy biển số xe của bà và sử dụng nó trên một chiếc xe khác.
Bà Stella Fisher, cư dân Ross, cho biết bà đã nhận được những hóa đơn phạt cho một chiếc xe mà bà đã bán từ nhiều tháng trước. Chiếc xe này, mang biển số cá nhân “ART LIFE” của bà, đã bị camera ghi lại nhiều lần vi phạm tốc độ ở Oakland và đi qua nhiều trạm thu phí FasTrak trong Vùng Vịnh.
Theo lời kể của bà Fisher và chồng là ông Wynn Hoag, biển số xe bị làm giả là một bản sao bằng giấy từ biển số thật. Các cơ quan chức trách, bao gồm cả Sở Giao Thông Vận Tải (DMV), xác nhận rằng biển số được sử dụng là giả và không do DMV cấp. Tuy nhiên, bà Fisher được cho biết rằng không có cơ quan nào có thể xử lý vụ việc cho đến khi chiếc xe vi phạm bị một cảnh sát giao thông tuýt còi.
Tình hình càng trở nên phức tạp khi chiếc xe cũ mà bà Fisher bán đi thuộc sở hữu của Naz Motors of Pleasant Hill, một đại lý hiện đã bị đình chỉ hoạt động và bị thu hồi giấy phép tại California. Theo thông tin từ ABC7 News, các vé phạt tốc độ của bà Fisher cuối cùng đã được hủy bỏ, và phí FasTrak cũng được hoàn trả sau khi tờ báo này vào cuộc. Tuy nhiên, bà Fisher đã phải mất nhiều thời gian và công sức để giải quyết từng vé phạt và phí cầu đường, và không ai biết biển số giả này hiện đang lưu hành ở đâu.



