Một phụ nữ ở Santa Clarita, HOA Kỳ, bị ghi lại cảnh chửi bới người bán taco và đe dọa gọi Sở Di trú và Hải quan (ICE). Francesca Ortega cho biết sự phản ứng dữ dội trên toàn quốc đã hủy hoại công việc kinh doanh mà bà đã dày công xây dựng trong 10 năm.
Sự việc xảy ra vào đầu tuần này tại một xe bán taco ở Santa Clarita. Trong đoạn video lan truyền trên mạng, bà Francesca Ortega đã nói bằng tiếng Tây Ban Nha với một người bán hàng: “Vieja jedionda, les voy a llamar a ICE” (“Bà già hôi hám, tôi sẽ gọi ICE”). Bà cũng dùng nhiều lời lẽ xúc phạm khác, gọi họ là tội phạm.
Bà Ortega than phiền rằng xe bán taco làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác và cho rằng nó “rẻ tiền và không xứng tầm” với khu vực.
Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng, và bà Ortega bắt đầu nhận được những thông điệp giận dữ từ khắp nơi trên đất nước. Ricardo Morales, một người đã chỉ trích bà Ortega, cho biết điện thoại của anh ta đã bị tràn ngập bởi các cuộc gọi giận dữ. Bà Ortega đã xác nhận với FOX 11 rằng bà đã thay đổi số điện thoại trên danh sách doanh nghiệp Google của mình thành số của ông Morales.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với FOX 11, bà Ortega nói rằng bà không muốn Santa Clarita biến thành Mexico. Bà cho biết: “Thung lũng ngày xưa không trông như thế này cách đây 20, 30 năm”. Bà Ortega sau đó đã đăng một video riêng, nói rằng sự phản ứng dữ dội đang làm tổn thương bà và công việc kinh doanh dọn dẹp nhà cửa của bà, có tên là Excellence Cleaning Pros.
“Bây giờ tất cả sinh kế của tôi đã bị hủy hoại, công việc kinh doanh mà tôi đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng trong 10 năm”, bà nói trong video. “Chúng tôi đã có những đánh giá xuất sắc, hoàn hảo, và giờ thì chúng bị tràn ngập bởi những người gốc Latinh điên rồ, kinh khủng này”.
Khi FOX 11 hỏi tại sao bà lại đưa số điện thoại của ông Morales lên danh sách doanh nghiệp của mình, bà Ortega trả lời: “Bởi vì họ đang quấy rối tôi. Họ không ngừng gọi”. Ông Morales cho biết các cuộc gọi vẫn chưa dừng lại. “Tôi nhận được cuộc gọi từ khắp Hoa Kỳ”, ông Morales nói. “Thật điên rồ khi ai đó có thể trả thù cá nhân và không muốn chịu trách nhiệm về hành động của mình”. Ông nói thêm: “Không có lý do gì để quấy rối mọi người trên đường phố”.
Bà Ortega nói rằng bà chưa bao giờ có ý định đe dọa ai. Bà cho biết bà đã tức giận sau khi một người bán hàng chụp ảnh biển số xe của bà. “Tôi cần sự giúp đỡ nhiều nhất có thể để phục hồi sau chuyện này vì tôi không có ý làm tổn thương họ hay bất cứ điều gì”, bà Ortega nói. “Đó chỉ là một cuộc đối đầu. Mọi người nói những điều xấu khi họ tức giận”.
Theo tin từ FOX 11 ngày 23 tháng 9 năm 2026.



