Catherine Breed, 33 tuổi, đang tiến gần đến một nửa chặng đường trong hành trình bơi khoảng 900 dặm dọc theo bờ biển California, từ biên giới Oregon đến Mexico. Theo các báo cáo, cô được cho là người đầu tiên thực hiện nỗ lực bơi toàn bộ bờ biển này, một cuộc phiêu lưu bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 và dự kiến kéo dài đến tháng 11.
Breed, người lớn lên tại Pleasanton và từng là vận động viên bơi lội cho Đại học UC Berkeley và đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ, đã phát triển niềm đam mê với bơi lội ngoài biển khơi thông qua Câu lạc bộ Dolphin ở San Francisco. Cô đã hoàn thành nhiều cuộc bơi đường dài phi thường, bao gồm cả việc bơi hết chiều dài Hồ Tahoe và bơi từ San Francisco đến Half Moon Bay.
Trong suốt hành trình của mình, Breed đã tổ chức các sự kiện cộng đồng tại mỗi điểm dừng chân để làm nổi bật các tổ chức và các vấn đề môi trường ven biển. Bà Katie D’Innocenzo từ Trung tâm Động vật Có Vú Biển cho biết: “Thật tuyệt vời khi thấy Cat làm điều gì đó tôn vinh đại dương của chúng ta và gắn kết cộng đồng lại với nhau, để chúng ta có thể học cách quan tâm đến đại dương tốt nhất có thể.”
Trong cuộc phỏng vấn với NBC Bay Area News, Breed chia sẻ: “Được về nhà thật đặc biệt, vì tôi có thể ở nhà, gặp gia đình, gặp bạn bè. Tuy nhiên, đây cũng là một thử thách vì đây là giữa chặng bơi, và tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.” Cô cho biết thêm, việc được ở bên cạnh những người thân yêu ở Vùng Vịnh là “một liều thuốc tinh thần hoàn hảo sau khi vượt qua một trong những chặng khó khăn nhất của Swim California.”
Tính đến thứ Sáu, Breed đã bơi được tổng cộng 450 dặm, còn lại 550 dặm nữa. Cô hy vọng hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người khác, đặc biệt là phụ nữ, khám phá và bảo vệ đại dương. Theo NBC Bay Area News, Breed sẽ tiếp tục hành trình bơi về phía nam từ Ocean Beach vào sáng thứ Bảy.



