Một cư dân thành phố Philadelphia cho biết bà đã tìm thấy các bộ phận từ chiếc xe Honda Odyssey bị đánh cắp của mình đang được rao bán trên Facebook Marketplace. Bà Kayla Concannon chia sẻ rằng bà đã làm việc hơn một năm để dành dụm tiền mua chiếc xe vào tháng 2.
Bà Concannon, mẹ của ba đứa con, cho biết bà sử dụng chiếc xe minivan để đưa các con đi chơi và đến nơi làm việc vào ban đêm. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 7, bà phát hiện chiếc xe đã biến mất khỏi vị trí đậu trước nhà ở Overbrook.
Bà Concannon nghi ngờ chiếc xe bị đánh cắp để lấy phụ tùng, nên đã tìm kiếm trên Facebook Marketplace. Khi nhập cụm từ “phụ tùng Honda Odyssey 2019”, bà đã tìm thấy ngay những thông tin rao bán các bộ phận từ chiếc xe của mình.
Theo lời bà Concannon, người bán, người mà bà mô tả là sử dụng tên giả, đã nhắn tin với bà và cố gắng bán các bộ phận từ chiếc xe mà không hề hay biết bà là chủ nhân. Bà cho biết những bộ phận như đèn pha, phần đầu xe và cửa xe đã bị bán.
Bà Concannon đã cung cấp thông tin cho cảnh sát Philadelphia, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện bà đang phải tìm phương tiện đi lại khác. Cảnh sát Philadelphia cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra tích cực.



