Đài Tưởng niệm Thế chiến II trên National Mall ở Washington, D.C., đã bị kẻ xấu phun sơn hồng với dòng chữ “Tay sạch, tiền bẩn”, trong khi đài phun nước gần đó bị tràn đầy bọt xà phòng. Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ đã phong tỏa khu vực để điều tra. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ phá hoại các công trình tưởng niệm nổi tiếng tại thủ đô Hoa Kỳ.
Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ cho biết hành vi phá hoại là một sự sỉ nhục và sẽ không được dung thứ. Cơ quan này nhấn mạnh rằng đài tưởng niệm vinh danh lực lượng vũ trang và hơn 400.000 người Mỹ đã hy sinh trong Thế chiến II. Một cựu chiến binh chiến tranh Iraq cho biết bà cảm thấy bị xúc phạm khi chứng kiến cảnh tượng này, cho rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng đối với đất nước và những gì đã trải qua.
Trước đó vào tháng 6, Tượng đài Washington cũng bị vẽ các ký hiệu chính trị, và có báo cáo về thiệt hại tại Hồ Phản chiếu Lincoln. Đài Tưởng niệm Thế chiến II vừa trải qua đợt cải tạo trị giá 4 triệu đô la, nâng cấp hệ thống đài phun nước và chiếu sáng, và chỉ mới mở cửa trở lại vào tháng 5.
Nguồn tin từ Fox News.



