Bà Almudena Garcia, một phụ nữ Pháp, đã chia sẻ về vụ tấn công kinh hoàng mà chồng mình phải chịu đựng giữa đám đông bạo loạn tại Paris. Bà mô tả lại khoảnh khắc kinh hoàng đó như một “bộ phim kinh dị”, cho biết bản thân chưa bao giờ trải qua nỗi sợ hãi tương tự.
Theo lời kể của bà Garcia trên chương trình “America’s Newsroom”, vụ việc xảy ra khi bà và chồng đang ở trung tâm Paris. Họ nghe thấy tiếng la hét và phát hiện một người bạn đang bị một nhóm người tấn công. Chồng bà đã lập tức chạy đến can thiệp để cứu bạn mình.
“Rất, rất nhanh chóng… ban đầu có 5 người, rồi thêm 4 hoặc 5 người nữa xuất hiện trong hai giây, và tôi chỉ thấy chồng mình bị đánh bởi 10 người”, bà Garcia kể lại, giọng đầy hoảng loạn.
Bà cho biết đã kêu cứu trong tuyệt vọng, lo sợ chồng mình có thể bị thương nặng hoặc thiệt mạng. May mắn thay, hai nhân viên phục vụ tại một nhà hàng gần đó đã can thiệp và đưa chồng bà vào trong để bảo vệ. Tuy nhiên, một số kẻ tấn công vẫn tiếp tục xông vào nhà hàng và tiếp tục hành hung.
“Nhờ có những người phục vụ, họ cuối cùng đã đẩy được đám người đó ra ngoài… Tôi chạy vào nhà hàng và thấy chồng mình đầy máu… Thật sự rất, rất sợ hãi”, bà chia sẻ.
Vụ tấn công này xảy ra trong bối cảnh Pháp đang trải qua nhiều tuần bất ổn. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ mối lo ngại về điều kiện trường học tồi tệ đã lan rộng ra các vấn đề về chi phí sinh hoạt tăng cao. Một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực, với những kẻ quá khích tấn công cảnh sát, cướp phá các cửa hàng và phá hoại các tòa nhà công cộng.
Paris là tâm điểm của bạo lực trong thời gian qua. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nhóm người phá hoại tài sản ở thủ đô và các thành phố lớn khác.
Theo hãng tin AP, tình hình bạo lực đường phố đã lắng dịu phần nào sau khi chính quyền Pháp áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở Paris và các thành phố khác bị ảnh hưởng bởi bất ổn. Tuy nhiên, chính quyền đang chuẩn bị cho các cuộc biểu tình tiếp theo.
Thông tin này được tổng hợp từ báo cáo của Fox News.



