Một phụ nữ ở Capitola, California cho biết bà đã phải chống cự một con hải cẩu tấn công mình vào hôm thứ Ba. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng giữa Cầu tàu Capitola và Bãi biển Privates gần Pleasure Point. Một video quay bằng camera giám sát cho thấy khoảnh khắc bà Heather Gray bị xô xuống nước.
“Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cứ như trong phim kinh dị vậy,” Gray chia sẻ. “Điều kỳ lạ nhất là nó đã túm lấy tóc tôi.”
Bà cho biết khoảng năm phút sau, bà đã đứng dậy và chèo thuyền đi thật nhanh, trong khi con hải cẩu vẫn bám theo một đoạn.
Gray cho biết bà đã ra biển hàng thập kỷ và chưa từng bị hải cẩu tấn công. Bà phải tiêm phòng uốn ván và bệnh dại do vết cắn ở tay, chân và cánh tay.
“Tôi biết có rất nhiều hải cẩu đang bị bệnh, nên suy nghĩ đầu tiên của tôi là ‘Ôi trời, đây chắc là một trong những con hải cẩu bị bệnh đó’,” bà nói.
Trung tâm Động vật có Vú Biển cho biết họ không thể xác nhận liệu đó có phải là một con hải cẩu đã tấn công Gray hay không, và cũng không thể khẳng định liệu độc tố axit domoic có phải là nguyên nhân khiến con vật trở nên hung hăng hay không, vì nó chưa được kiểm tra.
Trung tâm cũng nói thêm rằng các vụ hải cẩu cắn người là không phổ biến. Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên cho biết: “Một số loài động vật này có thể bị ốm hoặc bị thương, những con khác có thể tò mò, hoặc đang săn tìm nguồn thức ăn gần đó. Tuy nhiên, vì chúng tôi không thể theo dõi được các con vật, nên chúng tôi không thể kết luận lý do tại sao một con vật lại có thể tương tác với người bơi, người lướt sóng, v.v.”
Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân khiến số lượng động vật ốm yếu tăng đột biến, bao gồm cả việc liệu nó có liên quan đến biến đổi khí hậu hay không. Theo NBC Bay Area News, nhiệt độ nước biển đang cao hơn mức trung bình, dù chưa phải là mức kỷ lục.
Gray cho biết trải nghiệm này sẽ không khiến bà sợ hãi khi trở lại biển, nhưng bà hy vọng tình trạng nhiễm độc axit domoic và thủy triều đỏ sẽ sớm chấm dứt.



