Một công dân Hoa Kỳ đã bị thương và chảy máu bên đường tại một vùng ngoại ô Chicago sau cuộc đối đầu với các đặc vụ nhập cư, những người đã nhầm ông với một kẻ tòng phạm. Theo các báo cáo từ cảnh sát địa phương và một nhân chứng đã cố gắng giúp đỡ nạn nhân, sự việc xảy ra vào Chủ Nhật tại Evanston, cách trung tâm Chicago khoảng 19 kilômét về phía Bắc.
Nạn nhân, danh tính được giấu kín, đã được đưa đi bằng xe cứu thương. Ông khai báo với cảnh sát rằng mình bị thương ở đầu, cổ và răng. Một đặc vụ liên bang cho biết họ đang truy lùng một đối tượng có lệnh bắt giữ và địa chỉ tại Chicago, nhưng đã nhầm lẫn với người đàn ông này. Khi nạn nhân từ chối xuất trình giấy tờ tùy thân, các đặc vụ đã cố gắng còng tay ông.
Sau khi nhận ra ông là công dân Hoa Kỳ, họ đã thả ông ra. Một sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường ghi nhận có máu trên tay các đặc vụ. Các đặc vụ cho biết họ bị thương khi cố gắng khống chế người đàn ông và vội vã rời đi vì lo ngại đám đông biểu tình sẽ tấn công họ.
Chính quyền Evanston đang tiến hành điều tra vụ việc. Thị trưởng Evanston, ông Daniel Biss, cho biết nạn nhân bị thương nhẹ và đã được điều trị tại Bệnh viện St. Francis. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ xác nhận các đặc vụ đã tiếp xúc với một cá nhân “trông giống đối tượng” trong một hoạt động thực thi pháp luật có mục tiêu. Họ tuyên bố người này không hợp tác và từ chối nhận dạng bản thân, nhưng đã rời đi sau khi ông ta làm vậy.
Sự cố này đã gây ra sự lên án từ các quan chức Illinois, trong bối cảnh ngày càng có nhiều phản ứng trái chiều về hoạt động của Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan (ICE) trên khắp cả nước. Theo ABC News, đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ nổ súng của các đặc vụ liên bang, làm dấy lên lo ngại về các chiến thuật nhập cư quyết liệt của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.



