Một vụ tai nạn bi thảm đã xảy ra tại một sân bay nhỏ ở Carlisle, Pennsylvania, khi một máy bay và một trực thăng của cảnh sát tiểu bang va chạm với nhau. Vụ việc khiến phi công của chiếc máy bay thiệt mạng, trong khi hai sĩ quan cảnh sát trên trực thăng may mắn sống sót.
Theo lời Thiếu tá George Bivens, quyền Ủy viên Cảnh sát tiểu bang, chiếc máy bay đang tiếp cận đường băng thì bất ngờ lệch hướng và đâm vào trực thăng đang ở gần mặt đất. Mặc dù giới chức hàng không gọi đây là một vụ va chạm trên không, nhưng phía cảnh sát chưa làm rõ liệu máy bay đã cất cánh hay chưa. Ông Bivens mô tả vụ va chạm là vô cùng dữ dội, khiến chiếc máy bay vỡ thành nhiều mảnh. Hiện các nhà điều tra đang xác nhận liệu có ai khác trên máy bay hay không.
Chiếc trực thăng Bell 407 và máy bay Cessna 150, một loại máy bay hai chỗ thường dùng để huấn luyện, đã liên quan đến vụ tai nạn. Theo lời kể của ông Bivens, hai sĩ quan cảnh sát đã bị kẹt trong trực thăng sau va chạm. Tuy nhiên, một người đã tìm cách đẩy cửa sổ ra và giúp người kia thoát ra ngoài. Cả hai hiện đang trong tình trạng ổn định.
Thống đốc Josh Shapiro bày tỏ sự nhẹ nhõm khi vụ việc không gây ra thêm thương vong nghiêm trọng hơn cho lực lượng cảnh sát của tiểu bang. Thông tin về danh tính nạn nhân xấu số sẽ được công bố sau khi gia đình được thông báo.
Hình ảnh từ mạng xã hội cho thấy một chiếc trực thăng nằm nghiêng bên cạnh các mảnh vỡ máy bay trên một cánh đồng, cùng với nhiều xe cứu hộ. Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo tin từ ABC News, đây là một lời nhắc nhở đau lòng về những rủi ro tiềm ẩn trong ngành hàng không, ngay cả trong các hoạt động diễn tập.



