Ông Michele Sensi-Contugi, Giám đốc Cơ quan Tình báo Chiến lược của Ecuador, và vợ là bà Stephany Hollihan đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng bi thảm ở hạt Samburu, Kenya. Vụ việc xảy ra vào lúc 09:13 (06:13 GMT) ngày thứ Tư, cướp đi sinh mạng của tổng cộng bảy người, bao gồm cả hai vợ chồng ông Sensi-Contugi.
Theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm nạn nhân còn lại đều là công dân Mỹ. Danh tính của bốn người trong số họ chưa được tiết lộ, tuy nhiên, nguồn tin của CBS News cho biết một nhà báo của NBCUniversal, ông José Alberto Suárez, và một chủ nhà hàng ở Miami, ông Roger Duarte, nằm trong số những người thiệt mạng.
Chiếc trực thăng Eurocopter EC130 B4, do công ty Lady Lori Helicopters vận hành, đang thực hiện một chuyến bay ngắm cảnh từ khu bảo tồn thiên nhiên Loisaba đến Ewaso Nyiro. Hạt Samburu là một điểm du lịch nổi tiếng với nhiều khu bảo tồn động vật hoang dã tư nhân và cảnh quan tuyệt đẹp.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói bốc lên từ địa điểm máy bay rơi trên núi Ololokwe. Các thành viên của Hội Chữ thập đỏ Kenya đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.
Văn phòng Tổng thống Ecuador đã bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của ông Sensi-Contugi, 44 tuổi, người được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Chiến lược vào năm 2024. Cựu Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso cũng đã xác nhận thông tin về vụ tai nạn.
Các vụ tai nạn máy bay trực thăng không phải là hiếm gặp tại Kenya. Trong những năm gần đây, đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra, gây thương vong cho cả người dân địa phương và du khách.



