Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại Sân bay Carlisle ở Carlisle, Pennsylvania, khi một chiếc máy bay nhỏ và một trực thăng của Cảnh sát Bang Pennsylvania va chạm vào nhau vào tối thứ Tư. Phi công của chiếc máy bay Cessna 150 đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Theo tin từ NBC Philadelphia, hai cảnh sát bang có mặt trên trực thăng Bell 407 đã bị thương nhưng may mắn là sẽ sống sót.
Theo lời Acting Pennsylvania State Police Commissioner George L. Bivens, trực thăng đang thực hiện một bài tập huấn luyện ngoài đường băng thì chiếc máy bay, trong lúc hạ cánh, đã bị lệch hướng và đâm vào phần đuôi của trực thăng. Ông cho biết thêm, phi công trực thăng khó có thể nhìn thấy chiếc máy bay đang tiến đến vì va chạm xảy ra với cánh quạt đuôi và cánh quạt chính, dẫn đến một cú rơi kinh hoàng. Chiếc máy bay bị vỡ làm nhiều mảnh và rơi xuống đất. Hai cảnh sát bị thương được xác định là Cpl. Bryce Corman và trooper Jason Mills. Họ bị mắc kẹt ban đầu trong trực thăng, nhưng Cpl. Corman đã tự giải thoát và giúp trooper Mills thoát ra. Một người đã xuất viện trước sáng thứ Năm, còn người kia vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện. Tiến sĩ Ashley Ludwig, giám đốc y tế chấn thương tại Trung tâm Y tế Hershey, cho biết cả hai chỉ bị thương nhẹ và tình trạng ổn định.
Danh tính của phi công máy bay vẫn chưa được công bố cho đến khi gia đình được thông báo. Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.



