Một phi công đã gây chú ý trên mạng xã hội sau khi vẽ thông điệp bất ngờ trên bầu trời trong một chuyến bay thử nghiệm định kỳ. Chiếc máy bay Piper Tomahawk của hãng Ravenair đã cất cánh từ Liverpool vào khoảng 11:30 sáng thứ Bảy và dành gần hai giờ bay trên bán đảo Wirral, Cheshire và Bắc Wales trước khi quay trở lại an toàn.
Hình ảnh chụp lại đường bay kỳ lạ này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ông Gary Leff, một chuyên gia về ngành du lịch hàng không có trụ sở tại Texas, cho biết: “Đây là một chuyến bay thử nghiệm, không phải chuyến bay chở khách. Việc viết ‘Tôi chán quá’ đòi hỏi một kỹ năng nhất định và cho thấy phi công hoàn toàn không hề xao nhãng.”
Ông Leff cũng lưu ý rằng công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực nhất đối với phi công thường diễn ra trước và trong quá trình cất hạ cánh. “Chỉ một phần nhỏ của chuyến bay hiện đại được thực hiện thủ công ở chế độ bay bằng hành trình. Khối lượng công việc trên 10.000 feet thấp hơn nhiều so với giai đoạn cất cánh và hạ cánh. Việc viết ‘Tôi chán quá’ là một cách diễn đạt hài hước về điều này.”
Hãng hàng không Ravenair cho biết một giảng viên bay khoảng 20 tuổi đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm định kỳ sau khi một bộ phận thay thế được lắp đặt trên máy bay. “Tôi nghĩ phi công thực sự hơi chán vì đó chỉ là một chuyến bay thử nghiệm. Tuy nhiên, đó là một kỹ năng bay khá điêu luyện”, ông Wes Barrett, quản lý hoạt động, nói với BBC. “Anh ấy hơi chán, nhưng có lẽ cuối cùng anh ấy đã phải tập trung rất nhiều để viết được thông điệp.”
Chuyến bay này đã trở nên phổ biến, làm dấy lên các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Một người dùng Reddit nhận xét: “Điều này đáng lẽ không có gì đặc biệt… nhưng thật tốt khi thấy phi công không gặp bất kỳ vấn đề gì vì điều này”. Những người khác khen ngợi sự chính xác cần thiết để thực hiện được thông điệp.
Tờ Fox News Digital đã liên hệ với Ravenair, có trụ sở tại Liverpool, Vương quốc Anh, để lấy bình luận.



