Một phi công của hãng British Airways đã gặp phải vấn đề sức khỏe trên chuyến bay từ Ấn Độ về Luân Đôn sau khi nhiều thành viên phi hành đoàn được cho là đã bị ốm sau một đêm nghỉ ngơi tại Hyderabad, Ấn Độ. Theo tin tức từ Fox News Digital, sự cố xảy ra vào tuần này trên chuyến bay BA276 từ sân bay quốc tế Rajiv Gandhi (HYD) đến Luân Đôn Heathrow (LHR).
Hãng British Airways đã xác nhận với Fox News Digital rằng một phi công của họ đã cảm thấy không khỏe trong chuyến bay, nhưng khẳng định máy bay vẫn hạ cánh an toàn tại điểm đến và sự an toàn của chuyến bay chưa bao giờ bị ảnh hưởng. “Sức khỏe của các đồng nghiệp là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi đang xem xét chỗ ở của phi hành đoàn tại địa điểm này sau một số báo cáo riêng lẻ về việc bị ốm”, hãng hàng không cho biết.
Được biết, phi hành đoàn đã đến Hyderabad bằng một chuyến bay trước đó và đã nghỉ qua đêm tại đây như một phần của kỳ nghỉ dài ngày thông thường. Tuy nhiên, theo tờ The Sun, khi trở về Luân Đôn, phi công phụ của chuyến bay đã bị “bất động” và phải sử dụng bình oxy. Tờ báo này cũng cho biết thêm rằng hai phi công còn lại tiếp tục vận hành máy bay nhưng được cho là đã cảm thấy tồi tệ hơn sau khi hạ cánh xuống Vương quốc Anh. British Airways không xác nhận chi tiết này khi được Fox News Digital liên hệ.
Chuyến bay kéo dài khoảng 10 giờ 30 phút. Sự cố đã gây ra nhiều bàn luận trên mạng xã hội, với một số người dùng trên Reddit đặt câu hỏi về việc nhiều phi công cùng lúc bị ốm. Một số khác liên tưởng đến bộ phim hài năm 1980 “Airplane!”, trong đó phi hành đoàn bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, British Airways nhấn mạnh rằng máy bay vẫn bay an toàn đến đích bất chấp việc một phi công cảm thấy không khỏe.
Sự việc này làm dấy lên những quan ngại về điều kiện sinh hoạt và ăn uống của phi hành đoàn khi công tác tại các địa điểm xa, vốn là yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn cho các chuyến bay dài.



